Review Buffet Khan - Thất vọng toàn tập!
#Review_buffet_Khan_VanPhuc
Hôm qua nghe đứa em review ăn nướng bên Khan ngon nên mình cũng hí ha hí hửng rủ mn bên nhà đi cùng ăn tất niên cho vui.
Nhưng... và đây, sau khi mình đến thì thất sự thất vọng toàn tậpppp. Mình đi nhóm 10 người và quán thì lại xếp cho hai bàn “cạnh” nhau cách một dải bồn hoa 🙃. Đám mình đến một lúc rồi, nhân viên chỉ bảo bọn mình tự phục vụ đồ chiên, chứ k hề đưa menu hay gợi ý cho bọn mình ăn theo set buffet nào. Không sao, bọn mình tự gọi set 🙄.
Lúc lên món thì VÔ CÙNG, VÔ CÙNG CHẬMMM và còn thiếu món nữa. Nhân viên nói là món bò cuốn nấm là được tặng, nhưng đến tận lúc bọn mình hỏi thì nhân viên mới đưa lên. Coca mình gọi nửa tiếng cũng mới thấy lên. Thái độ của bạn nhân viên nữ, khá là xinh gái nhưng lại rất khó chịu, bạn ý đưa coca lên cho bọn mình thì để “bụp” xuống bàn một cái rồi quay lưng đi trong khi mình chưa kịp hỏi thêm. 😓😓
Thêm cả món bánh bao, bạn đầu nghe đứa em nói là gọi thoải mái. Thế nên bọn mình có gọi cho nhân viên nam là cho bọn mình thêm bánh bao, và bạn ấy nói rằng bánh bao đang hấp, nhưng đến lúc sau bạn nhân viên nữ thì lại nói là chỉ được tặng lần đầu, nếu muốn gọi thêm thì sẽ phải thanh toán thêm.😱
Ngoài ra, đồ ăn tẩm ướp rất là bình thường, k có gì đặc biệt hết, hoặc có thể do khẩu vị của mình hơi khó tính 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
May là sau đó có một bạn nhân viên khác ra phục vụ nên bọn mình cũng thấy thoải mái hơn chút
Điểm cộng duy nhất là quán khá sạch sẽ mát mẻ.
Nhưng nói chung là mình xin phép cạch mặt k có lần sau 🙄🙄🙄
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây