Review Mì Tim Cật Chưa Cay Nguyễn Siêu
- hi mình hay đi làm tối về muộn xong đói vãi nên mình đi theo mí bạn food blogger ăn đủ thể loại thì nay có ăn ở Nguyễn Siêu chỗ mà bán mì tim cật chua cay nổi tiếng mấy nay ấy
- mình thấy topping nhiều thật sự nhưng nhiều cật thôi :)) xong các cô cũng chu đáo tận tình hỏi mình ăn như nào mấy lần lận dù mỗi lần mình thêm bớt 1 kiểu ☹️
- mình có bảo k tỏi ớt nhưng mình lén thấy cô vẫn cho vào xíu chắc cho ngon sợ nhạt nhẽo =)) ksao cạ
- xong còn kiểu mình bảo k ăn rau rồi thế là cô cho thêm cật :))))) đùa lạ vãi luôn
- nước dùng mình đánh giá tạm được thôi chứ kphai quá ngon đâu ạ
- mình nghĩ với giá 40 thì hơi đắt tầm 35 thì sẽ ổn hơn mình cũng biết giá nội tạng r suy nghĩ về tiền lãi , tiền mặt bằng nếu có các thứ r nhưng vẫn nghĩ 35 thì sẽ nhiều ng ăn hơn =))))
mình đi phải tầm 10h r ấy nên chắc các cô cũng mở muộn ạ
chắc cho 7.5/10 ạ ahihi
- tiện thể nay mình đi có bạn đến sau xong nhõng nhẽo bỏ về vì bảo chờ lâu ý thì bạn ơi kbiet bạn trong ni ko nhưng đồ ăn tươi ăn đến đâu các cô mới làm đến đó chứ k làm sẵn n bị khô , bạn chờ k nổi 5-10' r còn bỏ về thấy khổ bạn trai b thôi =)))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây