[Góc Đi Ăn Mua Bực Vào Thân!!!!]Đầu Tiên, Mình Ko Phải Food Reviewer, Ko

[GÓC ĐI ĂN MUA BỰC VÀO THÂN!!!!]

Đầu tiên, mình ko phải food reviewer, ko kinh doanh đồ ăn và cũng không có ý định đạp đổ chén cơm của ai, tất cả đều là trải nghiệm và ý kiến cá nhân mà mình muốn chia sẻ.

Chiều chủ nhật (26/2) mình và ny quyết định đi ăn ở Bếp Cô Ba (số 1 ngõ Phan Chu Trinh) với 1 tâm thế rất hào hứng, vì cả 2 bọn mình đều đã xem review trên tiktok rất nhiều nhưng chưa ăn lần nào. Bọn mình đến và order đồ ăn vào tầm 14h40 đến 14h45 sau đấy lên tầng 2 ngồi ở phía ngoài ban công. Đã quá giờ trưa nên quán hết đồ và có báo chỉ còn bún riêu và phở nên mình gọi 1 bún riêu 1 phở sốt vang. Vì ăn tầm chiều nên rất vắng, lúc mình đến thì quán chỉ có 2 khách đã ăn xong và chuẩn bị đứng dậy đi về, 1 lúc sau thì có thêm 2 bàn khác nữa mỗi bàn 2 khách. 1p...3p...5p....15p trôi qua, thì mình mới thấy em nhân viên bê 3 bát bún lên. Bất ngờ thay, em í đặt vào 2 bàn đến sau chứ ko phải cho bọn mình 🙂 Vì đang khá vội và mãi vẫn chưa có đồ ăn, mình khá bực mình và có hỏi "em ơi sao c chờ đồ mãi vẫn chưa có, chị đến đầu tiên đấy nhé" thì em nvien chỉ bảo "dạ chị chờ 1 chút" 😐 sau đấy thì 2 anh chị đến sau có ý nhường và bảo em ý bê 1 bát bún ra cho bọn mình thì em ý bê ra. Tầm 5p sau, em nv lại tiếp tục mang lên 2 bát bún và tiếp tục đặt vào bàn của khách khác chứ ko phải mình. Em quay lưng định đi xuống tầng 1 thì mình gọi lại tiếp tục hỏi tại sao phở sốt vang của chị chưa có, lại bảo chị chờ tí 😀 Chờ thêm tầm 5p, 1 em nhân viên khác đi lên, tay không tiến thẳng đến chỗ mình và hỏi: "CHỊ ƠI CHỊ GỌI PHỞ GÌ Ạ?" =)))))))????????....... Xin nhắc lại là quán cực kì vắng khách nha mng!! Và mình khẳng định là nhân viên quán đứng dưới tầng 1 còn đông hơn cả khách nữa =)) Tất cả chỉ có 3 bàn và đồ ăn còn lại của quán cũng chỉ có bún riêu và phở!!! Và đấy là lần thứ 3 mình phải nhắc lại cho em ý là mình gọi Phở sốt vang! May ny mình (cực kì hiền thì mới chịu nổi) giữ mình lại chứ lúc đấy nếu đi vs ng khác thì chắc chắn là ẻm sẽ ko thoát khỏi lửa giận đang bùng lên dữ dội trong cơ thể quý cô tuổi Dần này rồi 😀😀 Kết quả sau gần 30p chờ đợi, thì cuối cùng bát phở bò cũng đc đặt trước mặt bọn mình. Nếu mình đoán ko nhầm thì tất cả mng đều gọi bún riêu và mỗi mình ny mình gọi phở. Thay vì trả đồ theo thứ tự từng bàn thì bếp lại làm hết 1 lượt bún riêu rồi mới đến phở. Quán cực kì vắng khách mà còn như thế thì mình đoán nếu đi vào giờ cao điểm buổi trưa, chắc mình ăn xong bát bún riêu của mình, xỉa răng uống nước, đá thêm cốc cf rồi ny mình mới có đồ để ăn 😐 Điểm sáng duy nhất chắc là việc các em nv ngoan nhưng đồng thời cũng là điểm trừ, vì quá ngơ 🙏🏻 -100đ

VỀ ĐỒ ĂN: Vì bún riêu và phở là cố định trong menu chứ ko phải món đặc biệt theo ngày nên mình cũng ko quá kì vọng nhiều. Nhưng với 65k cho 1 bát bún riêu lèo tèo gồm 2 miếng giò tai, 5 miếng lõi rùa và vài miếng đậu rán thì mình thấy không xứng đáng (đặc biệt là với trải nghiệm tệ như trên). Có thể ra Trần Xuân Soạn hoặc Bà Triệu ăn ngon và đầy đặn hơn nhiều. Mình cũng chỉ ăn có 2 3 miếng sau đấy thì nhường cho ny ăn luôn bực mình nuốt ko trôi. Còn về bát phở thì mình ko để ý, ny bảo ăn cũng được nhưng ko có gì quá nổi bật. Cũng định bỏ qua coi như ko có chuyện gì cho đến 30p sau khi ăn thì ny mình thấy đau bụng và phải phóng gấp về nhà để giải quyết. Xuât hiện triệu chứng đau bụng, hơi sốt, đau người và đi phân lỏng liên tục từ chiều đến tối => dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nhẹ. Đành coi như là 1 trải nghiệm cho biết, mỗi tội hơi xu!!

Không biết mng có trải nghiệm ntn ở Bếp cô Ba nhưng riêng mình thì sẽ không bao giờ quay lại!! Xin phép mng mình lấy ảnh mạng để minh hoạ do ko có thói quen đi ăn chụp ảnh đồ ăn, cũng như ko lường trước được việc ăn xong về bị đau bụng 😀 Chốt lại 1 câu: TIỀN MẤT TẬT MANG! 🙏🏻

À bát ở ngoài thực sự ko đc đầy đặn như trên hình đâu ạ 😵‍💫