< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >

Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà mình chả được đi đâu ngoài mỗi đi làm nên tranh thủ rảnh lúc nào là gặp gỡ anh em bạn bè lúc đấy, tối qua bàn tới bàn lui bảo thôi xuống phố giải ngố đi ăn quán nào sạch sẽ, tử tế tí cho trẻ con ngồi với. Ban đầu bảo đi Fu Rong Hua cho có cái phố đi bộ thì lại hết bàn nên chuyển qua Mỹ Tường Viên xem sao. Thấy cũng lung linh, ờ, đi cho biết.

Phải nói là ấn tượng đầu tiên về quán là không mấy thiện cảm, ăn xong thì thấy giác quan của mình nhạy.

Quán đông đúc chật chội - cái này thì mô tuýp chung của các nhà hàng đồ Hoa. Mà cái này chật quá. Bàn bé tẹo thì chớ bày biện lắm đĩa, bát. Kể mà cái thứ nó nằm trong lòng đĩa đầy đặn nhìn nó đỡ trống vắng, đây đồ thì vơi đĩa thì to đặt trên một cái bàn nhỏ trong một không gian hẹp. Đi bên Hongkong có cái nhà hàng Hing Fat thuộc diện chật thì lại đồ ăn đầy trong cái đĩa to trên cái bàn nhỏ trong một không gian thoáng.

Chất lượng đồ ăn: Dở toẹt à. Tôi nói toẹt chứ không thèm nói ẹc đâu. nghĩa là dở đến mức rớt cái toẹt xuống đất mà không buồn nhặt.

Món bánh cuốn tôm : bột bở, món ăn thiết kế dùng đũa gắp mà bở nát toét ra phải lấy thìa múc mà cái thìa dày chuyên ăn súp nên không hớt được. lại bét ra hơn. 2₫ về chỗ

Há cảo tôm: vỏ ăn khá giống bánh bột lọc mà ngon hơn tẹo, nhân thì nhạt. Ít nhiều cũng có cái tâm là dùng tôm đông lạnh thì chế biến gia vị tí chứ. 2₫ về chỗ.

Chân gà tàu xì: Món này làm ổn này, ăn okie, để khá nhiều lạc nên ăn bùi bùi. Khá phê nhưng vẫn thua Vượng Vượng ở Hoè Nhai chứ đừng nói các quán khác. 6₫

Vịt quay bắc kinh: Món da tẩm ướp ăn khá vào việc nhưng nhìn khá điêu. Nửa con 390k từng này da các bạn tin ko? Lần đầu tiên đi ăn vịt quay Bắc Kinh mà phải tự cuốn da vịt, mọi công đoạn lọc da và cắt thịt đều làm sẵn trong bếp. Dim Tu Tac, Tân Hải Vân, Hoàng Thành trong Sài Gòn đều mang ra làm trực tiếp tại bàn cho khách hết, bên Hongkong hay Đài thì làm sẵn khách chỉ việc gắp ăn. Mỹ Tường Viên làm thế này giống ăn gỏi cá nướng ven sông quá. Phần thịt nhà hàng gợi ý làm xào mì, và khi đĩa ra thì mình hiểu lý do tại sao. Thịt thái rối, nguội xào với mì tôm ăn liền :)) ôi thánh đức chúa trời ơi, hạ cấp lắm thì cũng lấy mì vằn thắn xào chứ sao lại thế này. Thịt ít kinh khủng, mình đoán chỗ thịt đó chỉ đc cái lườn ( cái này các bạn tự trải nghiệm sẽ thấy ). Không nghĩ là một quán hàng thế này lại làm trò ăn bớt trắng trợn như quán nhậu Hải Vịt năm nao. Điêu hơn Điêu Thuyền. 0₫. Lưu ban

Cơm rang gà cá mặn: 1₫. Ăn giống cơm rang thập cẩm bát đàn mà lại không ngon bằng cơm rang gà Nguyễn Du. Cá mặn chả thấy đâu, trước mình có ăn ở Ming place món này thấy xuất sắc luôn.

Xíu mại tôm tươi ( đã cấp đông giống Captain America ): 10₫ vì nhân viên quên không nhập bill, mặc dù ăn như dở hơi, xách dép cho xíu mại vỉa hè Quận 5.

Service : Nhân viên lồi lõm, trịnh thượng, thích đánh giá và phân loại khách qua quần áo, giày dép. Độ lịch sự của nhân viên tỷ lệ thuận với độ lung linh trong trang phục của bạn. Yếu nghiệp vụ từ nhân viên tới quản lý, bàn mình order bánh bao kim sa và xiaolong bao từ đầu nhưng sau 2 tiếng ở nhà hàng thì món vẫn mất tích và chỉ xuất hiện trên bill tính tiền. Mình nhắc nhở là không có thì nhân viên yêu cầu ngồi chờ họ tranh luận nội bộ xong ra bảo thông cảm vì nhân viên đưa sai bàn, nhà mình từ chối thông cảm vì xong bữa rồi ai rảnh hơi ngồi chờ ăn nữa. Xong mình có trêu ngươi nhân viên là mình bị thiểu năng tuần hoàn não nên hay là ăn rồi mà không nhớ thì bạn nữ nhân viên khoá mõm mình luôn . “ Anh làm sao? “ * nheo nheo lông mày *

Túm váy lại là ở Hà Nội này thèm đồ Hoa lắm thì tốt nhất cứ buffet dimsum Fortuna không thì Vượng Vượng. Fu Rong Hua với khách sạn Lakeside thì không chấp, vào Sàu Gòn còn hơn lại còn được đi chơi.

Ôi Mỹ Tường Viên ơi hỡi Mỹ Tường Viên.

Bài viết bao phủ màu sắc ý kiến cá nhân.

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà

< góc hài hước >Lại một lần nữa muối mặt khi chọn mặt gửi vàng các ngài ạ. Lễ tết nhà