Review nhà hàng Wenxing - Đồ ăn chuẩn vị Hongkong

[Góc hài lòng] #dimsum #mausreview #wenxing

Được chị bạn Hongkong recommend Wenxing là nhà hàng có đồ ăn chuẩn vị Hongkong nhất (vì chủ là người Hk), giá cả vừa phải xong còn cho mình mượn thẻ discount 10% nên mình cũng xách dép đi ăn luôn 😂😂😂 giờ về review cho các b đây.

👉🏻Đầu tiên là nhân viên, các bạn khá trẻ, ngoan và lễ phép. Bọn mình chỉ cần gắp hết đồ ăn trong xửng hoặc trong đĩa ra là sẽ đến xin phép dọn ngay. Lúc giơ máy lên selfie thì ánh sáng hơi tối nên bọn mình khó chụp, các bạn ấy nhìn thấy thế liền ra bật hết các loại đèn lên cho tụi mình chụp ảnh 😂 đáng yêu vãi :))

👉🏻Không gian quán lịch sự, sang trọng, có phòng VIP, tuy nhiên có biển cấm hút thuốc mà khách nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc, HK,...) họ vẫn hút nên nhân viên có vẻ ngại và sợ k dám nhắc. Mình có nói là như vậy sẽ ảnh hưởng đến khách khác đặc biệt là trẻ em và phụ nữ có bầu thì sau đó bạn ấy xin phép đổi bàn cho mình sang khu khác k có khói thuốc nên mình ok. Nếu có bạn nào trong group mà làm ở Wenxing thì lưu ý nhắc khách nhé =))

👉🏻Đồ ăn dao động từ 48 ~ 200k tuỳ món, vì chỉ thích ăn các món hấp nóng trên xửng nên mình không gọi các món khác 😂 Điểm cộng là nguyên liệu các món đều rất tươi, mình gọi cơm rang heo quay, bò viên, xíu mại trứng cua, há cảo tôm, bánh bao nấm đông cô, liu sha bao, bánh cuốn đỏ nhân tôm thì cảm nhận đc vị tươi, ăn rất đã miệng, nhất là tôm rất to, chắc thịt và giòn đành đạch, mọng nước nữa huhu nhắc lại vẫn thèm ạ 😂😂😂 Hai món bánh bao thì vỏ mềm, xốp, nhân liu sha bao có phun trào cơ mà clip của mình nó phun hơi sai chỗ tí các b thông cảm =))))))) cái bánh cuốn đó vỏ dai, mềm mướt ngon lắm, bên trong nhân tôm to đùng cắn miếng ngập miệng ngonnnnn ạ Cơm rang mình k ăn nhưng bạn mình nói hơi ngấy chắc do nhiều dầu, với cả đồ Tung của bản chất nó nhiều dầu mỡ sẵn r nên k ngấy cũng hơi lạ :))) Bọn mình gọi trà sữa gì đó k nhớ tên nhưng đc đựng trong bình kitty đc ướp đá trông khá yêu, vị trà đậm, hơi chát, nếu quen uống trà sữa kiểu việt nam nhiều ngọt thì chắc sẽ k khoái lắm, nhưng mình k hảo ngọt nên thấy ngon và độ ngậy vừa phải. Điểm trừ là đồ ăn không đc nóng sốt như mình muốn, trước ăn ở Tim ho wan họ mang đồ ra cho lên miệng ăn là kiểu phùng mang trợn mỏ vì nóng ấy, nhưng đây thì k đc nóng lắm, chỉ hơi âm ấm, hơi buồn xíu xiu.

👉🏻Thẻ discount 10% thật ra k có tác dụng lắm vì bth ăn sẽ bị tính thêm thuế nên có thẻ thì kiểu như sẽ k phải trả thuế đó thôi chứ tiền đồ ăn vẫn phải trả full 😂😂😂 anw đc discount thì thế cũng ok r 😂😂

🏠Địa chỉ: 175 Thái Hà (đối diện Rạp quốc gia).

Ừm bạn nào hỏi chi cứ comment bên dưới nha 😘😘😘

Review nhà hàng Wenxing - Đồ ăn chuẩn vị Hongkong

Review nhà hàng Wenxing - Đồ ăn chuẩn vị Hongkong

Review nhà hàng Wenxing - Đồ ăn chuẩn vị Hongkong