Edit: Quán ở ngay vườn hoa Quảng Bá, bên phải ngõ 11 tô ngọc vân. Mở từ 6h-11h khi

🌟Edit: Quán ở ngay vườn hoa Quảng Bá, bên phải ngõ 11 tô ngọc vân. Mở từ 6h-11h khi hết đồ.
[Bún riêu cua Hồ Tây]
Sáng sớm lượn lờ Hồ Tây hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn các cụ đạp xe và các em nhỏ chơi đùa giữa nước hồ xanh ngọc. Tuy nhiên chiếc bụng đói đã thôi thúc mình phải tìm ngay cho m một quán ăn sáng. Và thực sự m hài lòng với qđ này.
👉🏻Bát đầy đủ gồm bò, giò (2 cây), đậu miếng to phết :)), chả cá, mọc, tất nhiên là phải có riêu cua rồi ạ ^^
🌟Điểm cộng
- Đầu tiên phải kể đến nước dùng. Nước dùng đậm đà, gần như mình không phải cho thêm gia vị gì. Chua chua thanh thanh thơm nức mũi
- Mình có gọi thêm quẩy, nhưng anh chủ bảo đã hết quẩy mới, chỉ còn quẩy cũ thôi, vì vậy không nên ăn :))) thực sự cảm thấy có tâm nhẹ :))
- Đồ ra nhanh. Hơn nữa, quán cũng nhớ những gì chúng mình có dặn trước như bát thì không cho hành nhưng thêm mắm tôm, bát có hành thì không cho, rau sống chần qua vv... Rất nhẹ nhàng và nhớ kĩ.
- Một điểm cộng cực lớn, đó là ngoài hành lá, bát còn có hành khô, giá (m thấy ít hàng cho giá?!), nhiều thật nhiều cà chua miếng :)))
🌟Điểm trừ
- Quán khá lụp xụp, kiểu dựng tạm, trong nhà tối, nên mn hay ra vỉa hè ăn. M ra vỉa hè phía đối diện nên nhiều cây cỏ, cây xanh hơn.
- Đồ ăn không có điểm trừ.

💰Giá 120k/3 bát full đồ +3 nước
👉🏻Địa chỉ: Đường Tô Ngọc Vân, gần trường quốc tế Horizon