GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối

GÓC KHEN
Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối ăn hợp vào mấy hôm mát trời, hoặc trời thu, se se lạnh là đỉnh nhất ☺️
Quanh năm suốt tháng mình thích nhất bánh gối của bác gái bán trong ngõ 1194, đường Láng.
Bác gái bán bánh gối 8k/ chiếc và bánh rán mặn ( nhân thịt ), bánh rán ngọt ( nhân đậu xanh và dừa ), 2 loại này hình như 6-7k/chiếc gì đó. Bánh gối của bác ngon lắm lắm luôn ý, vỏ bánh mỏng, lúc rán lên thì giòn và vàng rụm, phồng xốp, cắn 1 miếng là vỏ bánh rơi lả tả ý. Nhân bánh đầy ụ: 1 quả trứng cút, carot, miến, thịt, nấm hương, mộc nhĩ, giá. Ăn mê lắm, bác gái pha nước chấm và làm đu đủ góp cũng khéo, ăn cùng bánh và ít rau sống đỡ ngấy hơn hẳn 🤤
Hàng của bác bán hình như tầm 2h chiều đến tầm 6h-6ruoi là hết hàng rùi, chỗ ngồi lại ăn khá là nhỏ nên mình nghĩ mua đem về thì hợp lí hơn. Bác bán trong ngõ 1194 Đường Láng ( dưới cổng bvien Giao Thông Vận Tải 1 chút ), đi hơi sâu sâu vào trong, đối diện là hàng cắt tóc gội đầu và cửa hàng tạp hoá. Ôi nchung là mê lắm, bánh của bác bánh nào cũng đầy nhân ý, nên 1 mình ăn 2 cái là đã thấy no căng bụng rồiiiiii 🤤🤤🤤

GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối

GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối

GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối

GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối

GÓC KHEN Bánh gối với mình, là một trong những món ăn khá là kén thời tiết. Bánh gối