Meiwei BigC Thăng Long - Dimsum & Hải sản hấp tại bàn
Mình vốn không thích ăn đồ Trung lắm nhưng số trời run rủi đã thử ở nhiều nơi, nay mới review chỗ mình ưng nhất 🙌🏻 Meiwei BigC Thăng Long nhé 🙌🏻
—
🛒Không gian: to nhưng hơi tối nên chụp hình sống ảo không như mong đợi 😑 - hình sống ảo là quan trọng mà 😑
Bàn nào cũng có bếp hấp, cực kì lạ và vui, vừa ngồi chờ ăn vừa nhìn hơi nước bốc lên cảm giác cồn cào muốn ăn dễ sợ 😤 cảm giác vừa hấp chín 1 cái chén được ngay 🤤
—
🥟 Đồ ăn: súp hải vị nấm đông cô thơm và ăn rất vào. Mình tính gọi thêm phát nữa nhưng bị con bạn lườm cháy mặt nên thôi 😅 Há cảo Meiwei và sủi cảo tôm rau thơm cắn là thấy ngay con tôm to chà bá 🦐 2 đứa ăn bánh bao bạch tuyết gì gì đó, nhân bên trong là sầu riêng, 2 đứa mình cứ xuýt xoa mãi vì ngon 😭😭😭
Do hấp ngay và ăn ngay nên các bạn cẩn thận bị bỏng - kinh nghiệm xương máu 😅
—
Phục vụ: gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan quá rồi. Các em ấy phục vụ rất tận tình, mình thì ngồi: “em ơi cho chị cái thìa, em ơi cho chị cái bát khác bla bla mà mấy em ấy vẫn tươi cười hết sức dễ chịu. Chứ không như bên khác, lườm 1 cái cắp đít đi luôn 😭
Hấp tại bàn thì các em ấy hấp luôn, kiểm tra giờ và đồ xem đã chín cho mình luôn. Mình chỉ cần ngồi đợi và gắp lia lịa thôi ahihi 🤤
—
Giá cả: 2 đứa ăn no hết hơn 500k. Đi nhóm đông thì ăn được nhiều hơn đó.
—
❌Điểm trừ hơi to là mấy món sò lông vẹo vẹm lại không bán, 2 đứa mình lại muốn thử nên đọc menu xong hơi buồn.
♨️Kết luận: kiểu hấp ngay và ăn luôn cảm giác ăn rất tươi, đồ hấp ra còn nóng hổi, không bị ngậm nước kiểu hấp đi hấp lại. Chất lượng đồ ăn phải gọi là ổn hơn mấy lần so với Đại Hưng và Mỹ Tường Viên, giá thì cũng ngang thế.
—
Tới đây thì mình cạn cmn chữ rồi 🙄
Các bạn hay đi ăn ở đâu vui vui, lạ lạ thì gợi ý mình để mình vác bụng đi thử với ạ?
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây