[Góc khen dạo] Tiết luộc ốc ngao Ngõ 121 Nguyễn An Ninh

Ngõ 121 Nguyễn An Ninh Hôm trước có đọc được bài review về quán, thấy có tiết luộc nên lần mò đến thử 😂😂 Quán ở ngay đầu ngõ 121, không có chỗ để xe nên khách để ở sát lề đường, có người trông cẩn thận. Quán rộng rãi, khá sạch sẽ. Bọn tớ đi 2 người gọi cả bàn như kia với 10 cút lộn, 2 chè đậu đen là hết 99k, rẻ giật mình, cứ ngồi tính xem thiếu gì không 😂😂 - Tiết luộc: mềm mà ngon dã man, từ hồi chị bán bún ngan gần nhà nghỉ đẻ đến giờ chưa ăn tiết luộc ở đâu ngon thế, bạn nào k ăn được cay thì bảo cô bớt ớt xay nhé - ngao+ ốc: hai món này mình ít ăn nên thấy cũng tạm được, không con nào bị hỏng. Ấn tượng nhất là nước chấm, đậm đà mà thơm dã man - Chân gà: chân gà to, luộc xong bỏ tủ lạnh nên ăn khá giòn, gia vị chấm cũng ngon k kém gia vị chấm ớt, nhìn thì cũng thấy giống các chỗ khác thôi nên đoán chắc ớt xay có công thức riêng ))) - chè đậu đen: ngọt vừa, hạt đậu mềm, nước dừa cả dừa nạo ăn bùi bùi béo béo, nói chung là ngon - cút lộn: cô chủ bóc sẵn chỉ việc ăn Tóm lại chắc chắn sẽ ghé quán thường xuyên ))))

[Góc khen dạo] Tiết luộc ốc ngao Ngõ 121 Nguyễn An Ninh