GÓC KHÔNG QUAY LẠI - Quán ngon 28, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch. Trước đây thấy page Địa

GÓC KHÔNG QUAY LẠI - Quán ngon 28, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch.
Trước đây thấy page Địa điểm ăn ngon Hà Nội review quán này, mình vào page cũng nhiều bạn nhận xét tốt nên hôm nay đi ăn thử. Nhưng hôm nay là một trải nghiệm không tốt lắm.
Mình gọi set 249k sốt me, nhưng do hôm nay quán hết tôm hùm nên thay bằng cua (như hình đầu tiên), mặc dù mình đến khá sớm, khoảng 18h30.
Mình ăn các loại hải sản khác (tôm, bề bề, móng tay, bạch tuộc, ngao, ốc) thì thấy tôm và bề bề khá ít (mỗi loại 2 con), bạch tuộc và ngao cũng khá nhiều nhưng bạch tuộc chưa ngấm sốt lắm.
Nhưng khi ăn đến con cua(cũng không to lắm) thì cảm giác thật tệ. Khi mình vừa dùng kẹp để tách vỏ càng cua thì thấy nước trong đó bắn ra, trong càng thì không thấy có mấy thịt, hơn nữa có mùi hơi khó chịu (có thể nói là THUM THỦM). Sau đó mình tách mai cua thì vẫn thấy mùi đó và không thấy có mấy thịt (như hình 2) . Mình có gọi bạn nhân viên lại và cho bạn ấy ngửi thử và bạn ấy cũng ngửi thấy mùi đó.
Sau đó mình không thể ăn thêm được nữa và ra thanh toán. Chị chủ quán có giảm 49k trong set đó và free đồ uống.
Thực sự nay là một trải nghiệm tồi tệ, mong là về không bị đau bụng.
P/s: Mình cũng ko viết review bao giờ, chỉ là cảm nhận thực tế của mình. Có chỗ nào chưa hợp lý các bạn cứ comment.

GÓC KHÔNG QUAY LẠI - Quán ngon 28, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch. Trước đây thấy page Địa

GÓC KHÔNG QUAY LẠI - Quán ngon 28, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch. Trước đây thấy page Địa