[ Góc kiểm chứng ] Bò nướng lá lốt 330 Bạch Mai. Biết cửa hàng qua review độc lạ của

[ Góc kiểm chứng ] Bò nướng lá lốt 330 Bạch Mai.

Biết cửa hàng qua review độc lạ của một bạn nữ trên hội, tìm mãi mới thấy cửa hàng vì hơi khuất. Nhưng bù lại được cái ăn cảm thấy vừa miệng và cũng rất dễ ăn.Ăn gần giống nem nướng NT, nhưng thịt bò cuốn lá lốt thơm hơn, và cảm thấy đồ ăn chất lượng hơn nhiều một mẹt nem nướng Nha Trang. Điều khiến người như mình ăn cảm thấy ổn nhất là nước chấm cực kỳ hợp với thịt bò cuốn. Cảm giác ăn rất vào, chấm ngập sốt ăn với thịt bò cũng không bị ngấy. Hai món chính cửa cửa hàng là Bó là lốt và Mỡ Chài, vote mỡ chài ngon và mềm hơn. Ngoài ra hai đứa mình còn gọi thêm dồi sụn bò, ăn vị cũng khá lạ, có chút ngọt ngọt, không biết do vị trong SG như thế hay là mình không quen miệng.
📍 Đánh giá món chính : Ăn lạ miệng, nước chấm rất ổn, rau cần cho nhiều hơn, vì ăn cuốn thịt khá hao. Menu khá nhiều món mà gọi 2 suất và mấy cái dồi, ăn đã thấy no rồi, chưa thử được Chả Tôm Thanh Hóa, Ram Tôm Bình Định.
📍 Điểm trừ : Mặt tiền hơi khuất, chỗ để xe hơi ít
📍 Điểm cộng : Không gian khá thoáng mát, có điều hòa, nhân viên order rất nhiệt tình, nước chấm ngon.
📍 Giá trung bình hai người ăn 120k nhá 😆😆

Vì chỉ đi hai đứa nên gọi hơi ít món, sẽ quay lại và thử thêm 🤤🤤🤤🤤🤤

[ Góc kiểm chứng ] Bò nướng lá lốt 330 Bạch Mai.  Biết cửa hàng qua review độc lạ của

[ Góc kiểm chứng ] Bò nướng lá lốt 330 Bạch Mai.  Biết cửa hàng qua review độc lạ của