Góc nghiện bún bò Huế
Ở đây có ai là con nghiện bún bò Huế giống em không ạ😭 Mê lắm! Nắng nôi cũng vã được bún bò Huế ý!!
Hàng này thì khá nổi tiếng rồi nhưng đến hôm nay mới có dịp ăn thử! Ấn tượng ban đầu là đông dã man con ngan😳 Oimeoii nắng nóng 37-38 độ vẫn nườm nượp người 😬 Vì đông khách nên phải đợi hơi lâu 1 xíu!
Em xin thề là cái bát này to dã man ý :)) Vừa to vừa nhiều cảm giác ăn mãi không hết🤧 Thịt bò ngon đỉnh luôn ý ạ! Mềm thơm ngọt thịt uiii nói lại thèm🤤 Thêm mấy miếng gân nhai đã mồm vãiii😝 Bò viên cũng ngon ý ncl bò ở đây làm e mê đắm lắm🥰
Mình không ăn móng nên bảo thay bằng chả cua thế là được double chả luôn :> Ui chả cua cũng thơm ngọt vị cua chứ không phải kiểu toàn bột đâu! Tất nhiên vẫn thua chả cua trong Huế nhiều lần nhưng so với mặt bằng chung những hàng e ăn ở Hà Nội thì là ngonnn😊
Tiết ban đầu bát e bị quên cho bảo nv thì được bù ngay 👍🏼👏🏼 Tiết thì bình thường không đặc sắc cũng không chán! Nước dùng mình thấy vẫn chưa đạt lắm ý 😞 Kiểu vẫn cứ thiếu vị gì đó! Không phải chán mà là vẫn chưa giống như e được ăn ở Huế :< Khá buồn vì mọi thứ còn lại đều ổn!
Hành tím ở đây thì thái hơi to nên ăn hơi hăng không ưng lắm :< Quẩy ở đây khá ngon và giòn không bị ỉu nên ưnggg :>
Ăn 1 tô bún với quẩy có mà lết về vì no :))))
Tóm lại là trong tất cả những hàng bún bò Huế e ăn ở Hà Nội thì hàng này với 1 hàng nữa ở Long Biên là ngon nhất! Dù chưa phải xuất sắc như trong Huế :(( Vẫn đang trên con đường tìm hàng bún bò Huế chân ái ace có quán nào recommend cho em với ạ❤️
💰40k/ bát
📍18 Đại Cồ Việt
#byvananh98
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây