Góc Ốc
Địa chỉ: Ốc 29, số 130 Nguyễn Khang
Lần mò được bài review nên tối qua mình và ny xách mông đi luôn. Vượt qua 1 tiếng rưỡi tắc đường ở PVĐ thì cũng lấy được chân kinh 😍
Mình vào chủ đề luôn. Bọn mình gọi 1 ốc móng tay xào dừa, 5 hàu nướng mỡ hành, 1 ốc mít luộc, 1 càng cua xào me, 2 chè dừa dầm tráng miệng, + 2 trà đá, 2 bánh mìl.. Tổng 390k
Cảm nhận:
- Ốc móng tay 100k bình thường, ko béo lắm, ốc sạch không bị sạn. Mình ăn ở 1 vài nơi sạn nên sợ khoản này. Nước dừa xào vừa phải k bị ngọt quá, hơi cay cay. Mình gọi thêm 2 bánh mì chấm hợp tuyệt =)))
- Hàu nướng mỡ hành: 12k per one 👍👍👍Hàu béo mềm, chín nóng hổi, hành lạc nhiều béo ngậy. Ăn vừa vặn béo ngậy.
- Càng cua xào me: 100k càng cua to bằng ngón cái, thịt cua bở, dính, ko mùi nhưng kiểu đông lạnh hay sao á, ăn chán vô cùng, nước sốt giống sa tế hơn là me. Mình ko nhớ gọi xào sa tế hay xào me. Chấm bánh mì sốt này cũng khá ngon. Vớt vát cho món cua quá chán.
- Ốc mít luộc 60k: ốc hơi bé, sạch sẽ. Ăn có dính 1 con thối thôi. Nước chấm ốc cay nhạt nhạt.
- Chè dừa dầm 25k 1 bát. Chè lên đầu tiên, thôi cũng do mình quên dặn. Mình chờ đá tan rồi ăn vẫn ngọt. Gọi xin bát đá bạn nam ừ à đi xuống rồi mất tích @@
Chấm điểm: 7/10 vì món cua.
Có quay lại ko: nhất định có
Chỗ ngồi: nên ngồi tầng 2 sẽ mát mẻ và thoáng. Tầng 1 nhỏ bí, ngột ngạt.
Mình ăn ở đây lần đầu mong các bạn chỉ thêm món nào ăn ngon để lần tới thử. Thanks 😆😆
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây