[Góc phê bình và phê bình]Ôi khi mà tôi đi ăn về lên hội review đồ ăn có tâm và tìm

[Góc phê bình và phê bình]

Ôi khi mà tôi đi ăn về lên hội review đồ ăn có tâm và tìm kiếm Deli Deli bbq Royal city và những gì bạn thấy là góc cực chê không chỉ của riêng tôi nên hôm nay tôi phải làm luôn quả review này 😀😀 Đồ ăn không ngon cũng như thái độ nhân viên chán !! Tôm và bề bề bở, bã bồn bột !! Thịt không ngon và hơi dai, không được tẩm ướp gia vị ! Món ăn kèm cũng không phải là quá ngon và đặc sắc, salad thì mình ăn đúng phải miếng dưa chuột đắng ngắt !! Món tráng miệng thì ngọt lợ, sữa chua thì bị chua quá và nhão như kiểu bị hỏng ấy 🙂 Chưa kể lúc mình lấy bát thì bát nào cũng hơi ướt chứ không hề khô, có lúc mình nhón bát thì có cả con gì như con gián bò ra từ khe bát cơ ạ 🙄 Kêu là buffet nướng nhưng sự lựa chọn các món không nhiều nên quay đi quay lại mình cũng không biết ăn gì, và lẩu thì mình không ăn nên cũng không biết nhưng khay buffet thì chỉ toen hoen mấy món, đồ ăn lên chậm 🙂 Thái độ của nhân viên thì mình chỉ hài lòng 1 anh trông có vẻ là quản lý, còn lại thì ai cũng hời hợt, có 1 chị thì lúc bên mình gọi chị ơi quay lại trả lời hời hợt rồi cả khuôn mặt trông chẳng có tí nào là tươi cả, như bánh đa ngâm nước ấy 😅😅 Mình biết tầm đấy cuối ngày các bạn có vẻ mệt nhưng chúng mình trả tiền để có được sự phục vụ của các bạn mà 😅 Lâu lắm rồi mình không xuống Royal, mình hay ăn ở Gyu Kaku hay Sumo, Yakimono,... nên mình cũng không rõ nhưng xem review về quán này trên Hội thì đúng là như những gì mình đang nghĩ nên mình cũng chán chả muốn nói luôn ! Mình đi gia đình 10-11 người hết 3tr mà cảm thấy không xứng lắm với số tiền mình bỏ ra 😀😀 Không có lần thứ hai !

[Góc phê bình và phê bình]Ôi khi mà tôi đi ăn về lên hội review đồ ăn có tâm và tìm