iSushi Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội ngày mùng 5 Tết

iSushi Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội ngày mùng 5 Tết Chuyện khởi đầu từ việc mình và vợ ngán bánh chưng tận cổ nên gửi con cho ông bà nội để trốn đi ăn. Cả hai đứa cùng thèm sashimi + steak + thịt nướng thì chắc iSushi chuẩn bài rồi, mình chọn ngay cái Nguyễn Chí Thanh cho gần nhà. Đến nơi được quản lý báo là hết bàn, đành chịu vì Tết mà không có kế hoạch trước. Nhưng chưa quay mông đi xong thì bạn quản lý vui tính lại kêu "hay anh chị xuống cơ sở Hoàng Đạo Thuý vì chỗ đấy đang còn đầy bàn, ngồi thoải mái ạ". Mình bán tín bán nghi hỏi có chắc không, và vãn nhận được câu trả lời là có. Ok, đi tầm 5-6km gì đấy trong cảm giác đói vãi chưởng nhưng khấp khởi sắp được ăn rồi. Nhưng đến nơi thì cả cái iSushi Hoàng Đaoj Thuý tắt đèn đóng cửa 😞 vợ chồng mình còn vòng mấy vòng xem có phải chuyển địa điểm gần đó không, hay nhần chỗ. Và cuối cùng vòng lại Nguyễn Chí Thanh thì nhận được câu trả lời là em nhầm, ngày mai cơ sở bên kia mới mở anh chị ạ.
Đã không được ăn, còn mất cả tiếng hít bụi với mấy ông này 😞 nhìn chung đồ isushi hợp mềm vợ chồng mình, nhưng quả này tụt hẳn cảm xúc  

iSushi Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội ngày mùng 5 Tết