Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

[GÓC REVIEW ĐỒ TÀU]

Tranh thủ 3 hôm liên tiếp đi ăn đồ Trung Của, Hongkong, tiện làm review cho mấy ace đam mê đồ Tàu.

1. Sủi cảo đệ nhất Đông Bắc (Huỳnh Thúc Kháng):

Quán chắc được review nhiều quá rồi nhưng mình vẫn sẽ bỏ vào list.

Được cái sủi cảo ở đây rẻ, có loại sủi cảo tôm hẹ hay gì đó chỉ 30k/12 cái thôi mà hôm đấy hết nên mình gọi loại 60k/12 cái (không nhớ tên chính xác nó là gì). Vỏ bánh khá dày, dai dai, ace nào quen với bỏ bánh mềm có thể sẽ không thích lắm nhưng mình lại khá thích.

Thịt heo xào giòn cay thì ăn 1 phát thấy đời sao mà phê quá luôn. Thịt được tẩm bột chiên lên, lớp vỏ giòn rất ngon. Thêm thứ nước sốt chua ngọt thì tuyệt hảo. Recommend mọi người nên gọi cơm ăn cùng.

Đậu hũ tứ xuyên: khá cay, vị sốt tàu hơi ngấy nên không hợp mình lắm :v Quen ăn chắc sẽ okela hơn :D

Khoảng giá: 135k-200k/ người

2. Luk Chew Hongkong (183 Phùng Hưng): Chắc có lẽ vịt quay với trà sữa tất da chân là đỉnh nhất của quán. Thịt vịt mềm, được tẩm ướp vừa miệng, chấm thêm sốt chua ngọt nữa thì best.

Trà sữa tất da chân kiểu gần như trà Phúc Long, đậm vị trà, uống xong kiểu mình thấy trà sữa bình thường nhạt hẳn luôn.

Mì xào bò thì cũng như những chỗ khác, bò mềm dễ ăn. Tháp bánh mì chỉ kiểu bánh xong phủ thêm lớp kem sữa nhưng cũng dễ gây nghiện :v

Khoảng giá: 200k/ người

3. Đồ nướng Trung Hoa (275 Nguyễn Trãi): Chuẩn vị Trung Quốc luôn nè, đồ chủ yếu dùng bột chí dìn tẩm ướp, ăn giống mấy kiểu túi gậy cay mà ngày xưa thời còn học sinh hay ăn.

Nhìn chung thì toàn đồ xiên nướng, ăn ngon mà giá tiền vừa phải, có mỗi cái mình không thích là chân gà vì nướng kĩ quá nên cứng, bột rắc quá tay nên cay không ăn hết nổi.

Khoảng giá: 180k/ người

Đồ của quán nào mình đã để trong ảnh review các mình nhé!

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong

Review 3 Quán Ăn Trung Quốc, Hongkong