[ Góc sẽ quay lại ] Trời lành lạnh mát mát thế này đi ăn ốc thì ngon hết nấc ;)) vậy

[ Góc sẽ quay lại ]
Trời lành lạnh mát mát thế này đi ăn ốc thì ngon hết nấc ;)) vậy nên chẳng quản đường xá xa xôi mà e vừa lao đi ăn ở đây về :)))
Địa chỉ : Em thấy ghi là 130 Nguyễn Khang mà tên quán là ốc 29 😂
Điểm trừ :
- Quán khá nhỏ và hẹp
- Phục vụ chưa được chuyển nghiệp lắm và vẫn chậm chạp 😞 em gọi thêm cốc nước mà ăn gần xong mới có 😞 các bàn xung quanh có vẻ cũng tương tự khi gọi mà nv cứ gật gật rồi chờ đến tết tây chả thấy 😒
🍀 Điểm cộng :
- Đồ ăn ngon và rất vừa miệng. Bọn em có gọi chân gà chiên mắm ăn thấy rất đậm, không bị mặn quá cũng không ngọt quá 😉 nchung là món đấy ngon, e thích 🐥Thứ 2 là ốc lẫn luộc, ở quán có nước chấm khá là hay ho ( kiểu e thấy n ngọt ngọt lại hơi cay cay ). 😍Món em ưng nhất hôm nay là ngao nướng Mỡ hànhhhhh. Quán có nước chấm thêm vào ngao, ăn vào cực ngon mà cực thơm nữa 😭 ăn ngao xong chỉ muốn ăn nữa mà không còn muốn đổi sang món khác, hành thơm nước chấm ngon 😭 Món cúi cùng là móng tay Sate, có điểm hơi k ưng đó là khá nhạt và không thơm cho lắm, móng tay khi ăn cũng chẳng có vị mấy nchung khá chán
- Điểm cộng tiếp theo e thấy ở quán là giá cả vừa phải, hôm nay em đi 2 người, gọi : 3 chân gà, 1 ốc lẫn luộc, 1 ngao nướng mỡ hành và 1 Móng tay sate 2 chị em ăn sấp mặt mới hết, no căng và hết 215k

Nchung là khá ưng với quán ốc mới phát hiện ra này và chăvs chắn sẽ có lần quay lại thử thêm nhiều món khác nữa 😆

[ Góc sẽ quay lại ] Trời lành lạnh mát mát thế này đi ăn ốc thì ngon hết nấc ;)) vậy