[ Góc Thẩm Định Quán Ốc Ba Nghé 77 Nguyễn An Ninh ]Sự Là Hôm Qua Em Lên C

[ Góc thẩm định quán ốc Ba Nghé 77 Nguyễn An Ninh ]

Sự là hôm qua em lên cơn thèm ngao ốc, nem các thứ nên mò lên hội xem quán nào "hot " nhất thì đi. Chợt thấy 1 post nhiều like com nên e triển luôn

Em đi lúc 6 rưỡi, ban đầu nghĩ bụng, chắc quán này đông lắm ko có chỗ ngồi mất :), nhưng không, mình em 1 quán các bác ạ, hoang mang nghĩ hay post lại Pr rồi, phen này thôi 1 đi không trở lại mất, hơ hơ

Em đọc trên post thấy khen món nào thì em cho gọi tuốt ra hết, nhưng do đói hoa mắt nên em đã đọc không kĩ, thay vì gọi ốc to thì em lại gọi ốc nhỏ :).

Mình em thẩm định chừng này nhé

1. Ốc : Thơm, đậm đà, em thấy ưng khoản ốc đậm đà từ thịt ốc chứ không như nhiều nơi ốc nhạt toẹt. Ốc nhiều thịt, không bị nhiều ốc con, quá ưng. Nước chấm có lá chanh, quất, ớt...pha ngon. Em rất hài lòng món ốc nhỏ này các bác ạ, không biết ốc to thế nào, may gọi nhầm món mà vẫn ưng ý

2. Nem: Theo chủ thớt ca ngợi nem ngon lắm nên em cũng kỳ vọng lắm, nhưng em thấy cũng thường thôi ạ, không có gì quá đặc sắc hay kiểu ăn 1 lần nhớ mãi, nhân nem hơi nhạt. Còn khoản ớt chấm thì đúng là có tỏi phi khá thơm

3. Ngao bơ tỏi : Ôi em choáng đĩa ngao này, đầy ú ụ chưa bao giờ em thấy luôn ạ, ha ha, choáng. Đậm đà, đủ vị, em rất thích, ngao ngấm vị và thơm dừa, còn có cả vài cọng rau tiến vua hay sao ấy, túm váy lại món này ngon nhất trong các nơi em từng ăn. Chỉ 1 điểm trừ là phần bơ dưới đĩa nhiều quá nên ăn gần hết thì hơi ngấy, nhưng ai thích ăn bơ nhiều chắc lai mê

Cá nhân em đánh giá chung lại như thế này.

Ngao 50K/1 đĩa to ú ụ mà ngon lành như thế thì đúng là đáng để các bác đi ăn ạ

Ốc hình như 20K em không nhớ rõ, thơm lắm ạ, duyệt tiếp

Nem cũng tạm

Mình em chiến chừng này mất 100K, hài lòng cả nhà ạ.

Em sẽ tiếp tục lê la các quán mà hội review và khen ngút trời xem thế nào