[GÓC THẤT VỌNG] [BÁNH MỲ CAY 37 ĐINH TIÊN HOÀNG- HẢI PHÒNG FOODTOUR]Chả là có dịp

[GÓC THẤT VỌNG] [BÁNH MỲ CAY 37 ĐINH TIÊN HOÀNG- HẢI PHÒNG FOODTOUR]
Chả là có dịp nghỉ mình với con bạn làm chuyến foodtour Hải Phòng, mà bị rước bực vào thân 😭
Thấy chỗ này các bạn review nhiều nên mò đến mua bằng được (Bánh mỳ cay + chè Thái 37 Đinh Tiên Hoàng - Hải Phòng), lúc ấy tầm 5h chiều nên cũng đông khách, nghĩ bụng chắc ngon nên mới đông như này, hí hửng vào mua thì bác chủ quán hỏi:"Mua gì?" với thái độ khó chịu??? 🤷‍♀️🤷‍♀️
Định mua 100c bánh mỳ cay thì ổng kêu 100c nóng thì KHÔNG BÁN, lý do vì còn để cho khách ngồi đây, làm nóng k kịp, xong quay đi luôn như kiểu t k muốn bán cho m 😢😢
Mình kêu đợi cũng được nhưng bác chủ nhất quyết k bán, bảo chỉ bán 20c nóng, 2 đứa đành mua tạm 20c nóng r về
Chuyện sẽ k có gì nếu như mình quay lại mua thêm 40c nữa làm quà mặc dù bạn mình can ngăn vì k thích thái độ của ông chủ 😅
Nhìn thấy mình ổng kêu :"Lại quay lại mua gì?" huhu như kiểu mình làm gì có lỗi với ổng k bằng, mình mua 40c nguội chứ có đòi nóng đâu 😭😭
Đi mua hàng mà như kiểu đi xin ăn ấy, chắc cửa hàng nhiều khách nên k thèm khách như mình 😐 Lần đầu tiên đi ăn mà bị như vậy 😥😥

[GÓC THẤT VỌNG] [BÁNH MỲ CAY 37 ĐINH TIÊN HOÀNG- HẢI PHÒNG FOODTOUR]Chả là có dịp