[Góc thất vọng] tràn trề;;;; Hàng fake Bánh Mì TrâmBán mỳ Trâm- Đình Ngang. Do quá

[Góc thất vọng] tràn trề;;;; Hàng fake Bánh Mì Trâm
Bán mỳ Trâm- Đình Ngang.
Do quá chán nên mình không chụp ảnh lại, lấy ảnh mạng.
1. Sốt vang: quá kinh khủng, ăn nhợn nhợn như mỡ xay, thịt chả đc đến 5 miếng mà toàn cái thể loại bèo nhèo, như kiểu lòng, lá lách. ăn chán kinh khủng, thất vọng tràn trề. 40k
2. Hỗn hợp: pate+ giò,chả+trứng+...+ rau thơm: ăn cơ bản , rau thơm ít, làm rối, không có dưa chuột( k biết hết hay thế nào) 40k
3. không có bàn. chỉ có ghế, ghế cao để đồ ăn, ghế thấp để ngồi.
80k kèm 2 bánh mỳ ăn thêm bánh 3k 1 cái.

..............chỉ có vớt vát lại là thái độ phục vụ ok do là ng trung niên. niềm nở, nhẹ nhàng.
Lên search thấy khen quá trời, đi từ Nhổn qua chơi để ăn cùng với bạn mà quá chán luôn, với số tiền 80k ở gần hồ hoàn kiếm thì không đắt nhưng thật sự bạn nào muốn ăn nên suy nghĩ lại.
.............Khen quá trời trên mạng trên f kênh ăn uống nào cũng thấy khen mà đến nơi thất vọng thực sự.
Lời khuyên: ăn từ 4h chiều trở đi.

[Góc thất vọng] tràn trề;;;; Hàng fake Bánh Mì TrâmBán mỳ Trâm- Đình Ngang. Do quá