WANGWANG lẩu nướng Hàn Quốc 41 Đông Tác
Mình đã từng là fan của quán vì đồ ăn cũng ổn và thái độ chủ quán nhiệt tình, quan tâm khách hàng. Đó chỉ là 3-4 lần đầu mình ăn từ đợt đầu năm. Bắt đầu từ nửa năm nay quay lại quán, quán đã tính thêm tiền nước riêng ngoài khoản tiền trọn gói Buffet rồi nước lẩu cũng dần dần chua loét, rau thì bày ra ngày càg ít rồi nói hết ngay khi mới 7h tối. Gọi bảo mang thêm đồ thì dạ dạ vâng vâng rồi 30p sau không mang ra. Gọi su
ất buffet hải sản thì cũng mang ra được đúng 1-2 lần tôm, mực. Đi 15 người mang ra được 4 đĩa mỗi đĩa 3-4 con bé tí.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi mình đặt trước chỗ cho 7 người mà lúc đến nơi chưa chuẩn bị 1 đồ gì, ngồi đợi 10p chưa mang đồ ra. Bọn mình đã rất đói nên chủ động đi lấy đồ. Vì là buffet tự lấy thịt và rau nên nhóm mình lấy nhiều 1 chút tầm 5 đĩa thịt để không phải ra lấy lần nữa.
Vừa mang đồ ra đến bàn nước lẩu vẫn chưa được mang ra, 1 bạn nhân viên áo xanh có vẻ là qản lý ca nói thẳng với nhóm mình: CÁC BẠN ĐI TỪNG ĐẤY NGƯỜI MÀ LẤY RA TỪNG ĐẤY CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG ĂN HẾT ĐƯỢC, CÁC BẠN MANG LẠI ĐỒ ĐI CẤT CHO MÌNH ĐI....
Thử hỏi các bạn đag đói mà nghe câu đó còn muốn ăn không????? Sau đó nhóm mh vẫn tôn trọng không nói gì. Và ăn hết tất cả chỗ mình lấy và còn đi lấy thêm. Chẳng lẽ lại ra bảo bạn nói lúc nãy là : Bọn tôi ăn hết rồi có được lấy thêm không à??!
Thật sự là nhóm mình đã rất kiềm chế và ăn hết bữa ăn nhưng cũng sẽ là lần cuối đến quán vì bạn quản lý tiết kiệm quá 🙂
Ps: ảnh không liên quan lắm vì hôm đấy mình chỉ chụp ảnh hình nhóm nên không tiện up lên
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây