Bún bò Huế - Món Huế - Vincom Phạm Ngọc Thạch

Bún bò Huế - Món Huế - Vincom Phạm Ngọc Thạch Là Fan cứng của Bún bò Huế (BBH) thì T cảm nhận rằng có lẽ BBH ở đây là tồi tệ nhất trong tất cả những nơi T từng ăn. - Nước dùng mặt chát, có mùi tanh nồng của tôm. - Thịt bò được đúng 1-2 miếng mỏng như tờ giấy rách, chứ giấy bình thường nguyên vẹn thì còn dày hơn miếng thịt ý. Chắc là được 1 miếng thôi nhưng vì mỏng quá do T gắp lên nên nói đứt đôi...thành 2 miếng nhỏ tí tẹo. - Thịt chân giò, lại tiếp tục mỏng như giấy, nhưng lần này là tờ nguyên vẹn, k sứt mẻ. Và được hẳn 2 miếng mỏng đét. Ăn vào thì cứng đờ, toàn mùi tủ lạnh, có lẽ do ế ẩm nên thịt bị để lâu. Haizzz 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ - Bonus một viên chả tôm nữa là hết cmn nguyên liệu trong bát BBH rồiii 🤪🤪🤪 À quên, còn đi kèm thêm vài cọng rau sống nữa. Rau thì được mấy sợi, giá đỗ thì bóp vụn vặt ra. 3 đứa ăn mà mang ra được một một đĩa rau bằng lòng bàn tay. Khi T gọi xin thêm chanh để vắt vào cho bớt mặn sm thì phải gọi đến lần thứ 3 chị gái phục vụ mới chịu trả lời. Trong quán thì có 4 người. 1 anh đầu bếp đứng lau chùi trong bếp, 1 chị thu ngân ngồi mt lướt fb, 1 chị gái nữa cầm đt nhắn tin đang cười toác mồm. Và cuối cùng là 1 anh dai mặc sơ mi kẻ ngồi ở bàn gõ máy tính với một đống giấy tờ (chắc quản lý). Quán không có khách nào khác ngoài chúng T, nhân viên thì quá rảnh tới mức làm việc riêng không chú ý đến phục vụ khách hàng. Để T xin thêm miếng chanh mà cũng phải gào mồm hết công suất lên tới 3 lần. Haizzz Nhân viên dùng điện thoại, làm việc riêng một chút thì không sai. Nhưng đây lại cắm mặt vào mà chẳng màng đến khách hàng là quá sai rồi nhé !! Nhân viên bưng bát BBH của họ ra là T đã nghĩ thầm trong bụng, thoii toi mạng rồi, nước dùng đ gì mà màu sẫm đục thế kia, BBH kiểu đ gì mà mùi tanh tanh khó chịu vch thế. Nhưng gọi ra rồi thì đành phải ăn thử xem thế nào, nhỡ lại ngon thì sao. Sau tất cả, T nhận ra rằng, đừng ăn ở bất cứ một nơi nào khi chưa đọc review...và đừng bao giờ cả tin vào thương hiệu. 😪😪😪 Thường thì T ăn các quán “Món Huế” đồ ăn khá ngon và giá cả hợp lý, đáng đồng tiền bát gạo. Và lần này thì nhẹ dạ cả tin, bước chân vào ăn thử. Haizzz cả một bầu trời thất vọng !! Tiếp theo, là phần giá cả, 55k cho một bát BBH dở tệ. 18k cho một lon coca bình thường. Với cái giá như thế, nếu ăn ở một nơi khác thì phải gọi là cực phẩm của BBH rồi. Chẳng qua là vì tiện thể đang ở trong Vincom PNT nên mới vào ăn cho đỡ đói với lại thử nghiệm xem thế nào. Và kết quả thì sốc bất ngờ !! 😊😊😊 Được cái view khá ổn, nhưng đánh đổi lại của cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy là nguyên một dàn tồi tệ, thất vọng, bực mình... Ăn đúng 1 lần và T đã cảm thấy ám hết cả ảnh cho cuộc đời T. Quá mất điểm cho thương hiệu “Món Huế”, quá hổ thẹn cho anh dai đầu bếp đã làm ra bát bún ấy. Bởi sẽ kbg quay trở lại nên T thay mặt những người yêu thích BBH chửi thầm vào mặt anh ta và quán của họ. “Dẹp tiệm luôn đi, buôn bán gì nữa” 🙄🙄🙄 Các bác chú ý và né né ra nhé !! *Đừng bảo Toy khẩu nghiệp, Toy chỉ đang review cho các bác một cách thật tâm và đúng đắn nhất thôi. Đừng bảo Toy soi mói, mà là vì khi đã vào tầm ngắm của Toy thì mọi chi tiết không bao giờ có thể lọt khe được. 😆😆😆Kamsamita !!

Bún bò Huế - Món Huế - Vincom Phạm Ngọc Thạch

Bún bò Huế - Món Huế - Vincom Phạm Ngọc Thạch