Bún Chả Hương Liên - Trải nghiệm không như mong đợi
Ăn ở đây cũng phải cách đây hơn 1 năm rồi, hôm nay đưa con bạn đi ăn thử cho biết bún chả Obama là thế nào...
Quán vẫn luôn đông đúc và tấp nhập, đa phần khách nước ngoài là nhiều ý. Bước vào cái thấy hơi k thích vì sàn nhà ướt nhẹp bẩn bẩn, thôi thì tặc lưỡi cho qua vì nghĩ đông khách quá k tránh đk.
Bọn t gọi 2 suất bún chả thường, thêm chai nước tổng cộng hết tất cả 95k. Chờ cũng khá lâu đấy.
Ăn xong rút ra là dạo này phong độ quán đi xuống quá 🙄 lần trước ăn thử đã thấy hơi bt so với danh xưng “bún chả Obama” rồi, lần này ăn còn thấy tệ hơn. Nước chấm kiểu bị thiếu vị, không ngon, thịt hơi bã... cái ngon nhất là miếng chả băm thì lại chỉ có đúng mỗi miếng 🙃. Không biết ngày trước nổi thế nào chứ bây h thấy kiểu bị nấu công nghiệp quá. Ăn no thì được, chứ để bảo ngon thì ko. So với giá đấy thì trải nghiệm ko đk như mong đợi.
Thêm quả bực bội nữa là chỗ để xe mất phí ạ. Dù không đáng bao nhiêu nhưng mà vì k được thông báo trước từ đầu nên cảm giác hơi bị lừa 😤😤😤
Quay lại ư, chắc phải xem xét 😶
—————————
BÚN CHẢ HƯƠNG LIÊN
📍24 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
💰40k/ suất, suất ăn đặc biệt 50k, nem hải sản tuỳ loại 30-60k
⭐️ Chấm: 6/10đ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây