#góckiểmchứngTinh thần ăn bít tết bất diệt, nay mình qua Steak Me 35/91 Nguyễn Chí
#góckiểmchứngTinh thần ăn bít tết bất diệt, nay mình qua Steak Me 35/91 Nguyễn Chí Thanh ạ. Mìn ăn bò sốt tiêu nấm và bò ...
Bài học xương máu khi đi ăn đồ Tàu
(Lười đọc có ngày lòi trĩ ra😳)
Không cần biết bạn là người ăn cay giỏi đến mức nào, tuy nhiên khi vào nhà hàng Trung Hoa Đệ Nhất Sủi Cảo ở 28 Nguyễn Chi Thanh,
nếu nhân viên có hỏi:
"...Anh chị có muốn giảm cay (cho bất kì món nào đấy) không ạ?..."
thì bạn phải mạnh dạn đáp lời ngay:
"...Có em ơi, em giảm ngay độ cay cho anh/chị, giảm mạnh nhất có thể nhưng đừng để mất đi hương vị nhé..."
Còn nếu không?
Ruột gan, lòng phèo của bạn sẽ bị thiêu đốt bởi thứ ớt khỉ gió của bọn Tàu Khựa.
Không cay sốc, cay gắt, cay thở ra khói như chỉ thiên của Việt Nam, nhưng ớt Tàu cay âm ỉ, cay dầm dề, cay triền miên, cay mãi đéo hết cay luôn😳
Hậu quả là 1 đêm mất ngủ, đi Wc 6 lần và đít bỏng rát như bị bôi ớt đánh ghen😂
Còn về chất lượng đồ ăn, ở đây đỉnh nhất trong 3 quán cơm Tàu mà mình hay thụ trên đất HN (thêm 1 cái ở Huỳnh Thúc Kháng và 1 ở Nguyễn Ngọc Vũ).
✔Sủi cảo bò chiên decor đẹp, vỏ mềm, nhân tươi.
✔Đậu phụ Tứ Xuyên mềm mịn tan trong miệng, gia giảm vừa phải, ăn với cơm nóng miễn chê.
✔Thịt bò om cay thì quả là danh bất hư truyền, các bạn nào có xem video nấu ăn của Sơn Dược trên Cổ phong mỹ thực sẽ thấy nó giống hệt cmnl ý, đỏ lòm màu ớt, rau cay, thịt cay, cái mịa gì cũng cay. Cơ mà được cái bò mềm dã man, nuốt đến đâu tan đến đó. Giảm cay đi thì cũng có thể nói là tuyệt phẩm!
✔Cơm rang tuy chưa khô xe bề mặt nhưng kì thực ăn cũng không bị ướt, bị nhão, khá ổn
💢Duy chỉ có cơm trắng là 1 vấn đề lăn tăn, 10k/ bát bé tí, đã thế còn vừa khô vừa nguội, mình muốn ăn cùng đậu tứ xuyên nên gọi, không thì quên mịa đi, nhìn đã thấy bố láo.
Không gian quán là điểm cộng, rộng rãi thoải mái, tầng 1 bày ít bàn nên không cảm thấy xồ bồ mặc dù khách đã kín.
Phục vụ ổn, lễ phép.
Thời gian ra đồ cũng không nhanh lắm, nhưng khi khách phàn nàn rất nhanh nhảu xoa dịu, nên cơ bản thì chả sao.
Bill cho 2 người gần 6 loét, đắt hơn quán ở Huỳnh Thúc Kháng 2 loét (quán Nguyễn Ngọc Vũ không so vì mình cũng bỏ rồi, toàn dùng dầu mỡ cháy, món nào cũng khét lẹt).
Đồ ăn 2 quán một 9, một 10 nhưng không gian thì một 10, một 4.
2 loét bù cho không gian, phục vụ thì người ok, người không tùy vào sở thích.
Riêng mình sẽ quay lại nhưng phải đợi dạ dày và lỗ nhị hồi phục đã, rát vcc😳
#góckiểmchứngTinh thần ăn bít tết bất diệt, nay mình qua Steak Me 35/91 Nguyễn Chí Thanh ạ. Mìn ăn bò sốt tiêu nấm và bò ...
(Góc khen)The Bingsu - số 2 Nhà ThờMọi khi mình hay ăn Bingsu ở Bro Bingsu, nhưng lần này muốn đổi vị nên tìm chỗ mới. L ...
[ GÓC KHEN]Quán bánh đúc nóng chỗ mình ăn ở 105 Nguyễn Hiền ( Đối diện Viện Đại Học mở). Mình biết được là do bạn mình ă ...
Mình đi hè năm ngoái. Tổng hợp lại cho các bạn cầnnn!!! #FoodTourInHộiAnĐàNẵng[Hội An]• Ăn1. Bông hồng trắng (Bánh bao, ...
Mỳ vằn thắn hủ tíu Lưu Dung Địa chỉ : 54 Khương Thượng Giá #30k Lâu lắm rồi mới được ăn bát Mỳ Vằn Thắn hợp khẩu vị c ...
Góc khen thần thánh Trộ ôi thả cho bạn nào gth quán Bún bò Nam bộ ở sân A5 - Thành Công nhé Hôm nay thời tiết không chê ...
Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên