Gogi Hà Nội - Chất lượng xuống cấp?
Là một tín đồ thịt Hàn Quốc hay ăn ở Gogi Hà Nội, nói chung trước ăn nhiều vì ngon thịt tươi và nhất là cái salat hoa quả lần ăn 2-3 đĩa.
Rồi gần đây đi ăn ở Gogi Huỳnh Thúc Kháng thì đĩa salat hoa quả toàn lê và táo thái to như “nắm tay” nhưng bù lại thịt vẫn khá ổn.
Vừa rồi Gogi về Phủ Lý Hà Nam nên có quảng cáo trên trời dưới biển cho con em Hoàng Hoa đi ăn nào là thịt tươi lắm, panchan ngon lắm, nào là cuốn rau thêm thịt ăn ngập mặt đi.
Nghe theo lời quảng cáo của ông anh, hai hôm trước vợ chồng nó ăn suất 319k/người chưa thuế ở Gogi Hà Nam thì thịt đông đá, tôm ươn nhão về nhà hai vợ chồng nó đau bụng 2 ngày không hết, làm người giới thiệu nó đi ăn là mình cũng bị quê mặt 😂
Có ai thấy 1 năm gần đây Gogi đang đi xuống cả về chất lượng đồ ăn và phục vụ không ạ ?
Edit:
- Bên Golden Gate và quản lý Gogi Hà Nam đã nhắn tin xin lỗi em mình rồi nha cả nhà, mong chất lượng sẽ được cải thiện hơn.
- Nhiều bạn thắc mắc sao Gogi có hải sản xinh xinh thế là do menu tuỳ chi nhánh sẽ có thêm hải sản “cấp 1” là tôm và râu mực nha quý vị.
- Sẽ để bài ở đây cho mọi người cùng đọc và góp ý để Gogi tiếp nhận và thay đổi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây