Gửi Tình Thương - Mẹ Sẽ Là Cánh Chim, Đưa Con Đi Thật Xa
MẸ SẼ LÀ CÁNH CHIM, ĐƯA CON ĐI THẬT XA
Hey, chào cô gái của mẹ. Thật kỳ lạ khi mẹ lại viết “tâm thư” cho con thế này, khi mà con còn chưa tốt nghiệp lớp mầm nữa.
Dạo gần đây một cô gái có tên Huyền Chip lại nổi lên như một hiện tượng. Cô gái ấy đã từng rất nổi tiếng vì cô ấy đã “phượt” khắp thế giới, chỉ mình cô ấy với chiếc ba lô nhỏ và một trái tim tự do. Cô ấy đã từng bị vùi dập không thương tiếc và rồi bây giờ lại nổi lên với tư cách là giảng viên một ngành khó của một trường đại học hàng đầu thế giới. Cô ấy đã một lần nữa đứng lên, chứng minh bản thân cho cả thế giới thấy bằng một kết quả thực sự. Và cô ấy chính là động lực khiến mẹ muốn viết những tâm sự này gửi đến con.
Mẹ không kỳ vọng con sẽ đến được cái đích của cô ấy, vì con là con, mẹ chưa từng mong con sẽ phải đi trên con đường của bất kỳ một ai khác. Cái mẹ thực sự mong cầu là con có được trái tim tự do và sự dũng cảm giống như cô ấy. Một trái tim tự do để không bị gò bó trong bất kỳ khuôn phép nào, hãy làm điều con cho là đúng đắn. Một lòng dũng cảm để đối mặt với những phản ứng trái chiều khi con theo đuổi giấc mơ của mình. Và hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ nhé.
Người ta vẫn nói “Chỉ những kẻ đọc sách mới được sống hàng vạn cuộc đời”. Mẹ cũng có một trái tim tự do, nhưng mẹ lại thiếu bản lĩnh. Vì thế một con mọt sách như mẹ chỉ có thể tô vẽ thêm sắc màu cuộc sống qua những trang sách. Và mẹ không hối tiếc. Điều duy nhất mẹ mong con được di truyền từ mẹ, ấy là lòng ham đọc sách.
Từ khi con mới 3, 4 tháng tuổi mẹ đã cố gắng cho con tiếp xúc với sách truyện. Thật mừng khi cô gái nhỏ của mẹ cũng thích đọc truyện, cũng bị những hình ảnh đầy màu sắc và thế giới hư cấu lôi cuốn. Mỗi tối được cùng con đọc, cùng con thảo luận về bạn Gấu, bạn Thỏ, bạn Voi… đối với mẹ đều vô cùng quý giá. Mẹ ngạc nhiên khi con gái mẹ đã vô cùng tinh tế khi nhận ra “Voi bố có ngà còn Voi mẹ thì không có ngà” (chính mẹ cũng không nhận ra điều ấy trước khi được con “khai sáng”). Và một cô bé chưa biết mặt chữ lại có thể đọc vanh vách, chính xác từng từ ở từng trang như thật. Điều đó khiến mẹ bật cười mỗi khi nghĩ lại đồng thời cũng khiến mẹ tự hào khôn tả.
Sách truyện sẽ khơi gợi cho con trí tưởng tượng phong phú và không có giới hạn về thế giới này. Con càng tò mò, thế giới của con sẽ càng rộng lớn. Mẹ sẽ gợi lên lòng tò mò của con về thế giới này, còn việc của con là dũng cảm khám phá nó, cô gái nhé. Mẹ sẽ bên con khi con “chu du” khắp mọi miền.
Yêu con ❤
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây