Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Gửi **Yêu Bếp **một tình yêu Sen ạ.

Mình gia nhập Yêu Bếp đã được một thời gian và luôn theo dõi các bài của các thành viên trong nhóm. Chủ đề nào cũng thật đáng yêu! Sau khi được cô em thân thiết động viên, mình mạnh dạn chia sẻ với nhóm một chút tình yêu với hoa sen của mình.

Mình yêu sen lắm! Yêu đến độ cứ đến mùa sen là sớm tinh mơ mình đã vác xe ra mấy đầm sen ở Hồ Tây ngồi chơi, chỉ để được hít hà mùi thơm thanh tao của lá, của hoa. Cái cảm giác được hít hà hơi thở của cả một đầm sen cùng mùi của đất, của cây cỏ, thật dễ chịu!

Sau này mình không còn nhiều thời gian để lang thang mỗi sớm như thế. Mình tìm mua sen tại đầm và mang về cắm. Mình thích sen bởi sự thanh tao và mộc mạc nên mình thường chọn gốm mộc để cắm. Một bình sen của mình thường đủ cả lá già, lá non, đài, hoa và nụ. Mình thường đặt với chủ đầm sen từ tối hôm trước hôm mình cắm hoa. Sáng sớm chủ đầm sẽ cắt hoa cho mình với tất cả những yêu cầu về các “ban bệ” cho bình hoa của mình nêu trên. Chủ đầm sen phải tuyển chọn rất kỹ vì mình khá khó tính. Vì thế mà giá sen mình mua cũng khá cao so với mua bên ngoài. Sen mình mua thường dao động từ 130.000 đến 160.000/chục. Nhưng khi sen về đến mình luôn làm mình hài lòng.

Khi sen được cắt và mang về cắm, mình phân loại lá riêng, nụ riêng, đài riêng, hoa to, hoa nhỏ riêng. Sau đó là mình sẽ phun nước toàn thân cho sen. Bình sen của mình thỉnh thoảng điểm xuyết vài bông sen được gấp cánh. Với cá nhân mình, cánh sen mềm mại tựa như tấm vải lụa yêu kiều, và một bông sen được gấp cánh khéo léo sẽ giống như một nàng thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng vén chút vạt váy, thẹn thùng, khép nép bên ánh nhìn đầy yêu thương. Cách cắm hoa của mình cũng theo một ngẫu hứng tùy cảm xúc mỗi lần cắm. Thế nên mỗi lần cắm là bình sen của mình lại có một diện mạo khác nhau. Cắm hoa lên bình xong mình tiếp tục phun sương cho hoa. Trong suốt quá trình chơi hoa, thỉnh thoảng mình lại phun sương cho bình hoa để giữ ẩm. Sen hút nước mạnh nên mình luôn để nước ngập đến cổ bình và hoa lá phía trên được phun sương 2-3 lần/ ngày.

Mỗi lần cắm được một bình sen là mình lại háo hức chờ ngắm hoa nở. Nó giống như người con gái háo hứng chờ người mình thầm yêu trộm nhớ mở lòng và nói lời yêu vậy! Chính vì thế mà mình không bao giờ dùng đá để hãm sự nở của hoa. Bởi với mình, cái đẹp nó phải được là chính mình.... Nó phải được nở được cúp như đúng nó đang được sống trong chính cái đầm sen của nó! Mình thích được ngắm nhìn nó sống hết mình trong cái thở rất đời... Mình thích vậy! Mình yêu điều ấy! Vì sen của mình được là chính nó chứ không phải một sự miễn cưỡng, gượng ép... Lá sen cũng vậy! Có người thích một chiếc lá tươi mơn mởn, căng mọng! Nhưng mình lại thích nhất khi nó hơi khô héo, nhăn nheo! Nó mang một nét đẹp của thời gian và một chút nghệ thuật của đời! Nó giống như nhiều người thích một vẻ đẹp tươi trẻ mãi mãi còn mình lại thích ngắm những bức hình tả thực những cụ bà với những nếp nhăn và đồi mồi! Có những thứ cưỡng cầu sẽ đạt mục đích và được thỏa mãn! Nhưng cưỡng cầu làm những thứ tự nhiên nhất bị xóa nhòa! Hiểu thứ mình yêu cần và đưa cho nó chính điều ấy chứ không phải thứ mình muốn! Thế nên, với mình, sen chỉ cần cấp đủ nước, đủ ẩm! Còn lại em ấy tự bung lụa và tự xõa cánh khi em ấy đã làm tròn sứ mệnh!

Mình có một sở thích và một thói quen là chụp lại bình sen của mình từ lúc cắm xong cho đến lúc tàn. Mình gửi mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé!

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen

Yêu Bếp - Tình Yêu Sen