#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến
GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM,

Anh ơi, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên em viết 1 lá thư gửi anh công khai đến như thế này, nhưng anh cho em viết 1 lần thôi anh nhé. Để em được làm một người kể chuyện nhiều hơn là người dự thi.
10 năm trước, anh nhớ không ? Có 1 anh Tây đến Việt Nam du lịch và gặp 1 cô gái Việt chả được cái nước gì ngoài việc ham zai đẹp 😂 em và anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ yêu 1 người ngoại quốc và càng không nghĩ mình có thể nắm tay đi qua nhiều sóng gió đến vậy.
Tình yêu của mình bắt đầu với rất nhiều máu và nước mắt ( không hề có phép ẩn dụ nào ở đây hết) vì em bị tai nạn khâu 30 mũi ở chân, còn anh thì thay vì đi du lịch, anh ở bên em suốt 2 tuần cõng bế, bôi thuốc và chăm sóc cho em.
Ngày anh đi là ngày anh hỏi em có muốn bắt đầu yêu anh? Bắt đầu yêu xa không? Em đồng ý.
Hồi đó chúng ta trẻ thật trẻ, chỉ biết rằng ta yêu, và ta sẽ sống với tình yêu ấy.
2.5 năm yêu nhau, mình gặp nhau được 4 lần, em thì khóc không biết bao nhiêu lần vì thị phi, vì nhớ anh và vì mông lung nữa ... chắc vì thế mà anh dám bỏ hết mọi thứ với công việc mơ ước để về VN ăn rau muống, bún chả, phở gà ... và để lấy em.
Những ngày đầu ra ở riêng, 2 vợ chồng chắt góp để mua từng cái chổi, con dao, cái thớt... khó khăn đấy nhưng chúng mình đã làm được. Em luôn tin là thế.
Và chúng ta đã ở Việt Nam 5 năm, 5 năm có thể không quá dài nhưng anh đã có 1 gia đình hoàn chỉnh. Chúng mình đã dắt tay nhau đi Hà Giang, đi Phan Thiết, Quy Nhơn... thế rồi em quyết định rằng mình sẽ sinh con. Có lẽ em cũng hơi bị lo xa, nên em chỉ nghĩ tới việc sinh con khi em ở bên anh đủ lâu, yêu anh đủ nhiều để em biết rằng anh sẽ là 1 người cha tốt. Em đã không sai, anh nhỉ?

Nhưng sau sinh em và anh bị xa nhau 1 thời gian, vì con và vì chúng ta dường như chưa đủ sẵn sàng để chào đón em bé. Em đã muốn ly hôn. Nguyên do chính là vì em thấy chúng ta đã dần bớt yêu nhau, em không được ôm hôn như xưa, anh cũng không được em chăm sóc nhiều như trước.
Đúng lúc đó, chúng mình quyết định về nội. Em bị hụt hẫng, nhớ nhà, mất việc làm và trên hết là em mất đi niềm tin vào tình yêu - thứ duy nhất gắn kết chúng ta với nhau. Em bắt đầu rơi vào trầm cảm nặng nề.

Nhưng, trong suốt hơn 2 năm ở Canada, anh đã khiến em thật sự bất ngờ. Và em hạnh phúc, anh ạ.
Anh đã làm tất cả để em thấy tốt hơn.
Anh dọn dẹp nấu nướng, rửa bát, chăm con, ru con ngủ và đêm con có dậy cũng là anh dậy dỗ con.
Covid xảy ra khiến gia đình chúng ta gần nhau hơn, yêu nhau hơn và hạnh phúc ngập tràn.

Em thương anh lắm, em xin lỗi vì em vẫn hay dỗi, vẫn hay dễ buồn như thế. Em xin lỗi vì đôi khi em đòi hỏi quá nhiều mà anh vẫn phải nhịn em. Em xin lỗi vì em đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, em đã chỉ nghĩ rằng em làm mẹ, em cần được chăm sóc, nhưng làm bố cũng thật sự cần được cảm thông, anh nhỉ?

Hôm nay em nhờ có chương trình này lục lại những bức ảnh xưa xưa thấy yêu thế. Anh này, em hứa nếu đoạt giải em sẽ dịch ra cho anh nhé. Còn không thì em sẽ chỉ giữ lại cho 1 mình em thôi.

Cảm ơn anh vì 1 lần nữa cho em tin rằng tình yêu có thể là mãi mãi.

#hạnhphúclà #thửtháchmùahè #yêubếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là

#GửiTimThươngMến GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM, Anh ơi, hôm nay có lẽ là