#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNG

CHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU HƠN!

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Mẹ chồng nàng dâu chỉ hòa thuận khi không ở với... cháu!

Trước khi sinh em bé đầu tiên (Bebe), quan hệ của chúng ta cực kì tốt: mẹ nói gì con nghe răm rắp! Dâu mới mà, ngoan hiền hết mực 😊! Đến khi Bebe ra đời, mâu thuẫn thế hệ mới bắt đầu nhen nhóm. Con thì nuôi con kiểu "sách vở", kiểu "trên mạng người ta nói...", mẹ thì chăm cháu kiểu "các cụ bảo thế", "ngày xưa tao nuôi bố nó thế có sao đâu?", "chúng mày chỉ suốt ngày mạng mẽo, mạng người ta nói đúng hết ý!"😂😂😂

Ví dụ câu chuyện cái bỉm, đến bây giờ con nghĩ đến vẫn còn ám ảnh, mặc dù đã sinh đến bé thứ hai: Con thì muốn đóng bỉm cho sạch cháu, mẹ thì sợ cháu nóng khó chịu nên nhất quyết "thả rông". Mẹ bảo đồ cháu bẩn cứ để đấy bà giặt cho. Vậy là dù trời mưa bão hay tuyết rơi ❄❄❄ (thế nào mà cả 2 lần con sinh bé tuyết trên Ba Vì đều rơi!), mẹ vẫn cặm cụi giặt sạch đồ cho cháu để "nó đỡ bí". Có hôm mẹ đi vắng con "đóng trộm" bỉm, nghe tiếng xe mẹ về mà "tim đập chân run" vì sợ bị mẹ mắng. Chồng con vẫn hay trêu trước mặt chồng thì "hổ báo cáo chồn", trước mặt mẹ thì "nhát như thỏ đế"!

Con nhịn vì không muốn mất hòa khí gia đình, không muốn xảy ra mâu thuẫn, mà mẹ thì cũng thế! Chắc mẹ nghĩ "hết cữ nó về nhà nó", bà lại không được bế cháu nên nhiều khi không hài lòng với con mẹ cũng không nói ra, nhưng mặt thì xị ra, con nhìn con biết chứ, mà thôi cũng kệ!

Cuối cùng người "nằm không cũng trúng đạn" là chồng con. Bao nhiêu nỗi kìm nén trong lòng cứ chồng mà xả. "Mẹ anh thế nọ", "mẹ anh thế kia",... Chồng con bảo "sao em không lựa lời mà góp ý trực tiếp với mẹ những điều nho nhỏ, có phải hơn không? Chuyện nào khó quá để đấy anh giải quyết!". Rồi con suy nghĩ lại, nếu không cho nhau cơ hội để hiểu nhau, nếu đôi bên cùng muốn "dĩ hòa vi quý" mà đều chọn im lặng thì mãi mãi chúng ta không ai hiểu ai!

Quả thực khi con chịu mở lòng, con cũng hiểu lý do mà mẹ cư xử như vậy. Con không còn cảm thấy buồn bực khi có điều không vừa ý. Con tiếp thu những góp ý của mẹ trong cách nuôi dạy con con. Con và mẹ cùng chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện trong quá khứ, hiện tại và những dự định tương lai. Con sinh bé thứ hai mẹ đã không còn cằn nhằn nhiều chuyện đóng bỉm, mặc dù con chỉ đóng mỗi buổi tối đi ngủ, vâng, lại là chuyện cái bỉm 😅. Con cảm thấy may mắn vì hai lần sinh em bé tuy không có bố mẹ đẻ ở bên nhưng bố mẹ (chồng) luôn ở bên con, mẹ còn dặn bác sĩ cố gắng cho cháu đẻ thường vì "đẻ mổ khổ lắm con ạ, ráng giữ sức mà rặn", ra khỏi phòng đẻ mẹ cho ăn ngay 3 quả trứng gà luộc cho đỡ chềnh dạ con, mẹ biết sức ăn của con "có hạn" nên đẻ xong tẩm bổ nào xôi xéo, nào khoai nướng, nào phở. Chồng con thì rủ rỉ bên tai kéo con quay trở lại mặt đất "đừng có mà mừng, mẹ không quan tâm đến em đâu, bà sợ cháu bà đói thôi" 🤣.

Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, tai mẹ cũng đến độ nghễnh ngãng, mũi mẹ không còn thính, mẹ còn hay lẫn nữa! Chính vì vậy mà nhà cửa không còn được ngăn nắp, món ăn không còn được hấp dẫn, đồ đạc thì để lung tung. Mẹ còn đùa bảo "sư tử liên tỉnh đã từ bỏ giang sơn quy về ở ẩn rồi!". Nhiều khi tự dưng thấy thương mẹ thế! Mà lúc nào cảm thấy như thế là con cũng không ngại "thảo mai" nói ra. Hiểu nhau để yêu thương nhau nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn và cũng là để cuộc sống dễ chịu hơn phải không mẹ nhỉ!

#Hạnhphúclà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU

#GửiTimThươngMến THƯ GỬI MẸ CHỒNGCHÚNG TA CẦN CHO NHAU CƠ HỘI ĐỂ HIỂU NHAU NHIỀU