#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến
TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰC

Gửi Anh, trước tiên cám ơn Anh đã đem lại cho em cảm giác “an toàn” trong cuộc hôn nhân này. Em tin tưởng tới nổi chả thèm kiểm tra tin nhắn hay điện thoại của anh. Đồng thời cũng cám ơn anh đã làm tròn trách nhiệm của một người Cha, người Chồng.

Tụi mình làm Ba Mẹ ở tuổi 20-22 thì có quá nhiều khó khăn và những cảm xúc hỉ nộ ái ố mà em chưa từng ngờ tới. Hôm nay bỗng dưng em chợt nhớ về những kỉ niệm đó, nhìn lại cuộc sống hiện tại và những thứ đã qua em thầm cảm ơn Chúa đã ban hồng ân cho tụi mình.

Năm 2017 tụi mình tình cờ biết và nói chuyện với nhau qua Facebook. Lúc đó 2 đứa mình là bạn chung trường nhưng anh hơn mình 2 tuổi. Sau đó qua những cuộc trò chuyện thâu đêm mà tụi mình yêu nhau hồi nào hổng hay. Và rồi mối quan hệ bắt đầu tiến xa hơn. Thật ra lúc đó tụi mình cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn hay có con sẽ như thế nào. Chỉ đơn giản là cảm thấy hợp và đến với nhau mà thôi. Nhưng mà cuộc chơi vừa bắt đầu thì.. Sau 5 tháng quen nhau mình cũng hay tin là mình đã có thai. Điều này thực sự là một việc rất shock vì lúc đó em chỉ mới gần 20 tuổi. Vẫn còn ham chơi chưa nghĩ nhiều tới việc sẽ làm mẹ. Còn anh thì chuẩn bị tốt nghiệp, mọi thứ của 2 đứa còn phụ thuộc vô gia đình nhiều lắm.
Và em hỏi anh bây giờ tính sao, thì anh trả lời giữ lại đi, anh sẽ nuôi 2 mẹ con em. Mà không hiểu sao lúc đó em vẫn tin lời anh, em chỉ lo là không biết nói gì với gia đình hai bên. Liệu ba mẹ có chấp nhận sự việc hay không . Khi 2 đứa sắp xếp để báo với gia đình, thì nhận được tin phải bỏ để chuẩn bị cho tương lai thật tốt. Nhưng với sự cứng đầu và bướng bỉnh của 2 đứa quyết định sẽ bỏ trốn trước ngày đi bệnh viện. Em còn nhớ rõ tối đó đã soạn những bộ đồ em thích nhất và phù hợp nhất trong thời gian mang thai và sau sinh cùng những giấy tờ bằng cấp quan trọng. Còn anh thì chuẩn bị quần áo cùng những vật dụng, tiền bạc và quyết định sẽ bỏ Sài Gòn đến nơi khác sinh sống. Nhưng với số tiền ít ỏi và vài tuần nữa là anh tốt nghiệp nên 2 đứa đành bỏ nhà ra đi và thuê khách sạn ở. Khoảng thời gian đó 2 đứa không lên mạng và sử dụng điện thoại để tránh gia đình hay bạn bè tìm kiếm. Sống 1 tuần ở ngoài, vừa tiền thuê khách sạn + tiền ăn nên 2 vợ chồng tìm 1 căn phòng nhỏ ở quận 8. Đường đi xa tít mù, đến bây giờ em không nhớ đi như thế nào nhưng chỉ nhớ căn phòng tầm 1tr2. Nhỏ xíu và phải leo tận 4 lầu. Thế rồi 2 đứa lại chật vật tìm hết chỗ này chỗ kia. Mơ ước nhỏ nhoi lúc đó của em chỉ đơn giản là thuê được 1 phòng trọ nhỏ tầm vài trăm đến 1 triệu là đủ rồi.
Sau đó gia đình cũng liên lạc được và hứa sẽ không bắt bỏ đứa bé. Thế là 2 vợ chồng về nhà Nội ở. À lúc đó cũng kiếm được 1 phòng trọ và thấy ổn, tự dưng đặt cọc luôn mà không kí hợp đồng, sau đó bên cho thuê lằng nhằng thế là 2 vợ chồng hay tin mất tiền cọc đúng hôm tốt nghiệp.

Năm 2018 em sinh bé đầu tiên. Nhà Nội nhỏ không đủ chỗ để đồ em bé thế nên em dọn về nhà Ngoại để tiện có mẹ ruột chăm. Hai vợ chồng đành tạm xa nhau nửa năm. Em thì lo chăm con và bán hàng. Còn anh thì cắm đầu làm việc. Lúc đó 2 đứa không thể hiểu và thông cảm nên cũng gây ra nhiều tranh cãi. Lúc này em lại mong anh và em đủ điền kiện thuê 1 căn nhà tầm 4-5tr thôi. Và anh đã làm được sau 3 tháng đi làm. Anh đã làm việc rất tốt. Ngày 2 đứa dọn về chung tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng lại xảy ra nhiều vấn đề mà 2 đứa không nghĩ đến. Em trầm cảm sau sinh, còn anh thì chưa hiểu để hỏi thăm và động viên vợ nhiều hơn. Áp lực cả tuần nên em dại dột uống 5-7 viên thuốc ngủ. Kết quả nhập viện tốn 3tr, lúc ra về biết tốn tiền mà hổng chết được em thấy tức gì đâu, mà còn thấy tiếc hơn. Chưa dừng ở đó, về nhà cơn buồn ngủ ập đến không cản được, anh thì không biết lo cho con sao, còn em thì vừa lo vừa ngủ gật. Từ đó trở đi em thề không bao giờ chơi ngu lần nữa 🤣

Năm 2019 là 1 năm khó khăn của hai vợ chồng. Lúc đó công việc của anh đang ổn, công ty dừng dự án nên chồng cũng “rảnh rỗi”. Thế rồi 2 vợ chồng quyết định kinh doanh, tự tay làm xe, thiết kế logo, làm hết mọi thứ. May sao có 1 trang ăn uống thấy hấp dẫn mời hợp tác quay video để quảng cáo. Niềm vui ập tới, bán ngày nào hết sạch ngày đó. Nhưng lại lần nữa, em hay tin có thai lần 2. Lần trước có thai nên đã đặt vòng và cũng không nghĩ về việc có thêm em bé nữa. Vừa có tin có thêm 1 thành viên và mùa dịch đến, công việc thì chưa có. Hai vợ chồng sống với số tiền bên công ty cũ đền bù. Cứ sống như vậy đến ngày chờ sinh. Tuy không khó khăn nhưng cũng không dám tiêu xài nhiều.

Năm 2020 đón thêm 1 thành viên nhỏ và cũng là thành viên cuối cùng của gia đình mình. Vì sức khoẻ qua 2 lần sinh mổ + công việc + điều kiện kinh tế nên cũng không thể tiếp tục sinh con nữa. Nhưng giai đoạn trầm cảm sau sinh lại đến, anh có công việc mới và nhiều áp lực hơn. Vì xưa giờ quản lý công việc luôn bận rộn. Và cũng ít thời gian cùng vợ trò chuyện hay dành thời gian cho cả hai. Thế nên 2 vợ chồng chiến tranh lạnh, lạnh đến mức em đã xé hết giấy kết hôn bản sao. Lúc đó em rất mệt mỏi, chỉ biết sống qua ngày vì con và vì bản thân của mình thôi. Sự việc kéo dài cả 3 tháng, dần dần anh cũng nhận ra em đã không còn dành nhiều sự quan tâm và yêu thương. Nên anh đã nhường bước và chịu thay đổi. Đến lúc này khi em ghi những dòng này là 2 vợ chồng cũng đã trải qua rất rất rất nhiều sự cãi vả, chia tay. Nhưng cũng đã có thể hiểu và thống nhất được ý kiến với nhau. Ngoài ra anh đã làm rất tốt như : tự chăm 2 con, nấu ăn, giặt đồ, phơi đồ, thay tã, tắm rửa, lau nhà, quét nhà… để mình có thời gian cho công việc và thư giãn bản thân em.

Và nhờ những cuộc cãi vả đó đã giúp những năm tháng sau này của tụi mình trở nêm êm đềm hơn, biết lắng nghe hơn, biết chuyện lớn hoá nhỏ và chuyện nhỏ hoá không. Em biết anh có những áp lực, những mệt mỏi mà đôi lúc anh không nói với em. Không phải anh không nói được, chỉ là Đàn Ông thì phải Mạnh Mẽ - phải chịu được những áp lực đó. Nhưng em vẫn muốn đồng hành cùng anh. Trong mắt em, đôi lúc em ghét anh vô cùng, còn nghĩ xui dữ lắm em lấy trúng anh, biết vậy hồi đó em không chấp nhận lời kết bạn cho rồi. Mà nhiều lúc ngẫm nghĩ lại thấy mình may mắn 🥲

Em chúc tụi mình trong tương lai, sẽ đạt nhiều mơ ước. Có 1 căn nhà nhỏ, có được những hạnh phúc giản đơn như cùng nhau ngồi ngắm đường phố từ ban công nhà mỗi tối, đi dạo hay đạp xe cùng nhau, cùng nhau đi du lịch, xem những bộ phim mà 2 đứa chọn cả buổi chưa xong. Chúc anh sẽ đạt nhiều thành công và thăng tiến hơn trong sự nghiệp hen Ông xã.

Cám ơn YBer đã tạo ra 1 sân chơi và cuộc thi để mình bày tỏ được những cảm xúc và kể lại những kỉ niệm khó quên này.

#HạnhPhúcLà
#ThửTháchMùaHè
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn

#GửiTimThươngMến TỪ BADBOY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỒNG MẪU MỰCGửi Anh, trước tiên cám ơn