#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

  • 408 Views
  • 0 Comments
  • 09 July, 2021
#Gửitimthươngmến

Gửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!

Bức thư đầu tiên Em viết gửi lên thiên đường cho Ba, còn bức thư tiếp theo Em muốn viết cho Anh - người đàn ông của đời em sau Ba.

Chúng ta đến với nhau như một cái duyên, như một định mệnh, Anh nhỉ! Nhờ cô bạn thân giới thiệu mà ta mới biết nhau, mặc dù sinh ra chung một thành phố. Nhưng cũng chỉ dừng ở tìm hiểu và kết thúc vì không có sợi dây gắn kết với nhau. Thế rồi Em yêu người khác, Anh làm đám hỏi với người mới. Nhưng đã là chữ duyên thì đi xa mấy cũng sẽ về với nhau, phải không Anh? Chúng ta gặp lại nhau khi Anh muốn rời bỏ phồn hoa đô thị để về quê sau khi hai bên gia đình huỷ hôn ước, Em thì đang chênh vênh giữa việc ở hay về quê. Như hai tâm hồn đồng điệu về suy nghĩ, ta dắt díu nhau về với mơ ước "thành phố chật chội quá thì về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau...". Khi ấy, Em chỉ nguyện cầu cho quyết định theo Anh là quyết định sáng suốt của đời Em.

Cảm ơn Anh rất rất nhiều! Vì đã thực hiện lời hứa "Anh sẽ không để Em phải hối hận". Chúng ta cùng nhau về quê làm lại từ con số 0, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn từ việc khó có con, đến khi Em bầu bì thì nằm viện không biết bao lần. Anh là người chạy đi chạy lại lo cho Em từng miếng ăn giấc ngủ, động viên Em rất nhiều trong thời gian Em suy sụp vì sức khoẻ. Mặt khác, Anh phải chạy vòng ngoài để làm việc, tối đến bán quán cà phê. Thật sự, nếu không thấy được sự cố gắng của Anh, thì hai mẹ con đã không thể gắng gượng cho đến ngày mẹ tròn con vuông. Nhưng mọi việc tồi tệ vẫn chưa dừng lại ở đó, Em không có sữa cho con, dù có làm cách nào thì cũng không thể có tí ti sữa nào cho con. Khoảng thời gian sau sinh là mốc thời gian kinh khủng nhất đối với cuộc đời Em, nhưng may mắn ông Trời đã cho Anh ở bên cạnh chăm sóc, động viên Em mỗi ngày. Anh chăm con cho Em ngủ, tắm rửa, thay tã cho con... những việc mà các ông bố lần đầu có con đều vụng về và ngại làm thì Anh lại rất thuần thục.

Ổn thoả chuyện con cái, thì chúng ta lại lao vào lo kinh tế gia đình. Những đêm Anh thức trắng, ngủ 1-2 tiếng để mở quán cà phê cho khách coi đá banh, sáng lại đi làm, những ngày Anh leo lên mái nhà để lắp pin năng lượng mặt trời cho khách là những ngày Em cùng con dại ở nhà thấp thỏm, lo âu. Đi làm về, Anh cũng vào bếp nấu ăn nếu vợ mệt, anh rửa chén, lau nhà... chia sẻ công việc với vợ mà không hề than vãn. Rồi mọi chuyện cũng qua, những gì chúng ta cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Chúng ta có tiền để mua một tổ ấm riêng, mua xe, chăm lo cho con đầy đủ, gia đình hạnh phúc. Em thật sự chỉ mong thời gian này ngừng lại, để Em được mãi hạnh phúc như bây giờ.

Điều mà Anh làm Em cảm động nhất là Anh đã ở bên Ba Em những ngày cuối đời, vì con dại mà Anh đã thay Em làm tròn chữ hiếu với Ba, túc trực bên cạnh Ba trong viện, lo tang lễ chu toàn cho Ba. Anh tự nguyện ăn chay 49 ngày để hồi hướng công đức cho Ba vợ. Những việc làm đó Em khắc ghi để gạt qua những lỗi lầm nếu có giữa chúng ta.

Không phải không có những lúc cãi vã, bất đồng quan điểm, nhưng ta biết lắng nghe, thông cảm, nhường nhịn nhau để tiếp tục cố gắng. Với Em như vậy là đủ. Em không có ước mơ gì đó to tát hay lớn lao cả, Em chỉ mong chúng ta sẽ thật hạnh phúc, để con sẽ không có một tuổi thơ gắn với tổn thương như Em, con sẽ có một người Bố mà khi nhắc đến nó sẽ tự hào và hướng theo hình ảnh đó để đối xử với người vợ sau này.

Tất cả những gì Em muốn nói với Anh là " Cảm ơn Anh đã không làm Em cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Cảm ơn Anh đã đến và che chở cho Em thay Ba, đã ở cạnh Em trong những lúc khó khăn nhất, và là một người cha tốt của con Em..."

Điều cuối cùng Em muốn nói với Anh là
"Ngoài kia có khó khăn quá, thì về nhà Anh nhé, có Em chờ.."
Ai nghĩ Anh như thế nào cũng được, nhưng trong mắt Em, Anh đã làm rất tốt rồi ❤️ Ai đó sẽ nghĩ những người tốt đều đã tuyệt chủng hết, nhưng Em vẫn muốn lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc đời này, rằng "chỉ cần mình tin, hi vọng và gặp được đúng người, thì đó sẽ người tuyệt vời nhất trong đời mình".

Yêu Ba của con Em 😘

#hạnhphúclà
#thửtháchmùahè
#thửtháchtháng7
#YêuBếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

#GửitimthươngmếnGửi Anh - người đàn ông thứ hai của cuộc đời em!Bức thư đầu tiên Em

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Em chào cả nhà ! Em là thành viên mơi mới của Yêu Bếp, em vốn nghĩ mình chỉ "sống

Em chào cả nhà ! Em là thành viên mơi mới của Yêu Bếp, em vốn nghĩ mình chỉ "sống ngầm" bởi em thật sự choáng ngợp bởi t ...

Công thức nấu ăn
icon01
Quê các anh chị có món bánh này không ạ? Quê em gọi là Bánh rợm, bánh quấn lá chuối,

Quê các anh chị có món bánh này không ạ? Quê em gọi là Bánh rợm, bánh quấn lá chuối, vỏ làm từ bột nếp + bột tẻ ( tỉ lệ ...

Công thức nấu ăn
icon01
Bữa tối nhanh gọn nhưng lại vô cùng nóng sốt và ngon miệng!Vịt om sấu nấu cùng củ

Bữa tối nhanh gọn nhưng lại vô cùng nóng sốt và ngon miệng!Vịt om sấu nấu cùng củ sen và nước dừa! Ăn nóng sốt nhúng với ...

Công thức nấu ăn
icon01
Quên Bàn Ăn Cũng Ngoài 20 Năm Rùi Các Bác

Quên bàn ăn cũng ngoài 20 năm rùi các bác ...

Công thức nấu ăn
icon01
Xin chào cả nhà Yêu Bếp 🤗Bếp nhà mình chủ yếu phục vụ bạn nhỏ tên Bắp nay được gần 19

Xin chào cả nhà Yêu Bếp 🤗Bếp nhà mình chủ yếu phục vụ bạn nhỏ tên Bắp nay được gần 19 tháng tuổi nên các món ăn mình đều ...

Công thức nấu ăn
icon01
Yêu bếp có hoa Cắm hoa cũng giống trang điểm vậy. Khi bạn cắm 1 bình hoa với nhiều

Yêu bếp có hoa Cắm hoa cũng giống trang điểm vậy. Khi bạn cắm 1 bình hoa với nhiều loại hoa khác nhau, để đẹp cũng cần q ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ