#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMến

THƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!

Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ? Làm bữa lươn nhé?. Hội đuê!… 4 chị em mình đủ chân rồi đây? Lươn om chuối nhé???”
Các chị nhà con:” Ô xờ kê”
Thế là 4 người ngồi đánh ván bài vui vui kiếm bữa cơm có thịt(lươn) cho tâm hồn hay phải ăn cơm với cá như con. Nói “phải” là vì mẹ biết rồi đấy, con không có thích ăn cá, nhất là “ Cá tháng 4” lại càng ngán quá chán. Mà chồng con thì ảnh luôn miệng: “Làm con chép đi em, chép nấu dưa, không thì rán cho tàu nhanh? E chọn cái nào???” Haizzz, cá lươn, lươn cá…lươn lươn cá cá… Con nói vậy thôi chứ thịt lươn có giá trị dinh dưỡng cao, ngon bổ và thanh mát lắm mẹ nhé.

Hồi mới về làm dâu, con toàn bị chồng chê là” tộc” bởi không biết ăn lươn, ăn trạch, cũng chả thích ăn cá, ăn tôm. Sao hồi xưa nhà mình không ăn mấy món như này vậy mẹ? Nấu” Lươn om chuối” hơi kỳ công chút thôi nhưng mà Ngon! Ngon tuyệt cú mèo, ngon đến nỗi ăn một miếng, thèm một miếng, chén hết một nồi luôn mẹ à. Không biết ăn thì đói, ăn nhiều thành quen, quen ăn thành thích nên giờ con không còn bị gọi là “tộc” nữa rồi mẹ ạ.

Mỗi lần có “hội”, nhà con hay làm món này lắm. Bởi vì bố chồng con thích ăn lươn, cả nhà con thích ăn lươn. Con lươn nhé mẹ, không phải “lươn” như mấy đứa nhỏ hay quạu nhau là:” thánh lươn” đâu mẹ à. Lươn xào lăn, lươn xào măng, lươn om chuối đậu( quả chuối xanh) hay miến lươn, cháo lươn… nhiều món được làm từ lươn mẹ ơi… Nhưng đỉnh của chóp nhất có lẽ vẫn là món: “ Lươn om củ chuối” mà nhà con thích ăn nhất. Ăn nhiều tới nỗi các đầu mối bán lươn ở chợ cứ khi có lươn to, ngon lại alo alo cho chồng con liền.

À mà nhắc đến” hội”, thì… mẹ xuống thăm con nhiều lần rồi nên cũng biết mẹ nhỉ. 3 chị gái lấy chồng đều trong làng nên gia đình con là Đại Gia Đình luôn mẹ ạ. Tuần 7 ngày thì 3-4 ngày nhà con tụ hội đông vui, anh chị em trên dưới hoà thuận thương yêu nhau. Con cảm thấy may mắn lắm khi về đây được chồng thương, anh/chị yêu quý, các cháu tôn trọng. Hihi, nên bố mẹ cứ an tâm nhé nhé. Ông bà nội của Sâu sống tình cảm, trọng tình nghĩa nên dù có thế nào thì truyền thống ấy cũng sẽ được các con cháu tiếp nối.
Chiều nay ông nội Sâu về nhà rồi, nên tối nay có” hội” nè mẹ ơi. Giờ con đi đào” củ chuối” về làm Lươn đã nhé mẹ, có thời gian sẽ kể mẹ nghe vài món mà chồng con ghiền nên con cũng nghiền theo.

P/s: Con lưu cách làm vào từng ảnh này này… Để hôm nào lên ngoại, vợ chồng con làm cho bố mẹ ăn thử nhé nhé. Đảm bảo bố mẹ thưởng thức xong chỉ có mê ly thôi…
Hưng Yên, 14h42’ ngày 09 tháng 07 năm 2021

#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?

#GửiTimThươngMếnTHƯ GỬI TỚI MẸ CỦA CON!Chồng con: “Hôm nay làm hội cái nhỉ?