🤷‍ Hàng bánh tráng nướng ở trong sân ktx B5 Bách Khoa Hôm nay em đến ăn chỗ này


🤷🏻‍♀️ Hàng bánh tráng nướng ở trong sân ktx B5 Bách Khoa
Hôm nay em đến ăn chỗ này vì cũng đến khá nhiều lần nhưng thực sự như rước bực vào người.
Thứ 1: em đến đúng lúc có 1 top bạn đúng ở cửa, có vẻ vì quán đông nên chị chủ vội quá phát bực nhưng lại chửi khách vì các bạn ấy gọi ít? Nguyên văn chị nói: “chị tưởng các em gọi đến 80tr tiền đồ nhà chị thì chị sẵn sàng đuổi hết khách đi chỉ tiếp mỗi mình các em”
Thứ 2: vì em biết trước đấy có nhiều đơn nên cũng chờ. Chờ khoảng 30 phút mà lại thấy người đến sau được mang đồ ra trước. Nên em có ra hỏi, chị ấy bảo “ À, mới có 30 phút thôi à” với 1 giọng kiểu khinh bỉ, thảo mai ??? Và bảo “bánh mì em đang nướng rồi, không thấy à” 15 phút sau ra bánh mì nguội ngắt 🙂 ??

 🤷‍ Hàng bánh tráng nướng ở trong sân ktx B5 Bách Khoa Hôm nay em đến ăn chỗ này