Văn hóa xếp hàng ở đâu rồi?

[VĂN HOÁ XẾP HÀNG ĐÂU RỒI?]
Hnay dắt trai 6 tuổi đi AEON, sau khi ăn uống no say thì định mua ít da cá hồi chiên giòn ăn chơi thay bimbim. Chỗ lấy chỉ đủ 1 người đứng lấy đồ, t xếp vào hàng sau một bé đang lấy vì chen vào lấy cùng rất kì và bất lịch sự vì cái chỗ gắp chỉ đủ cho một người đứng lấy, mình còn rất tự tin dặn thằng nhỏ là mình phải xếp hàng để chờ đến lượt nha. 2 dì cháu đứng chờ người lấy trc lấy xong thì gặp 2 thằng già 1 thằng chắc dưới 40 1 ít vs 1 thằng chắc trên 40, lấy đồ bên khác xong đứng ngang luôn trc chỗ t đứng để chuẩn bị lấy. Cái t nói thằng dưới 40 là anh ơi anh xếp hàng dùm. Cái nó sượng sượng quay ra nói: tui đã lấy đâu chừng nào tui lấy thì hẵng nói, chưa lấy mà lấy cái bọc với cái gắp rồi đứng đó, t mà k nói sấn vô lấy rồi. Xong cuối cùng nó đi vòng ra phía sau lại rồi lầm bầm nói tui chưa lấy mà kiểu tức tối. Còn thằng già trên 40 chen ngang vào gắp trong khi đến lượt t đang lấy. Xong t nói e xếp hàng nãy giờ rồi, anh xếp hàng chờ tới lượt được không? Nó còn quay ra cãi cố kêu tui lấy ngang vậy ảnh hưởng ai đâu, dm đúng loại vô văn hoá kinh khủng, xong nó vẫn cứ nhoài ngang người ra để gắp, t thấy vậy k lấy nữa vì cũng chỉ còn vài miếng vụn.
T định nói em dạy cháu em văn hoá xếp hàng chờ tới lượt trước sau mà anh làm vậy thì tụi nhỏ nó lại cười cho mà thiết nghĩ những thằng mặc váy như thế có cãi nó cũng k hiểu được. Mình k chụp hình lại, nhưng mọi người có thể tưởng tượng nó là 1 cái khay nhỏ y chang chỗ này và chỉ hé đủ cho một người đứng lấy. Nếu lấy 2 người 1 người sẽ từ bên này nhoài cái tay thò vào lấy cùng người kia đó. Mà lúc đó cũng đông người chứ không phải ít người đứng chờ lượt.