Hế Lô Cả Nhà Thân Thương Hôm Nay Mình Muốn Chia Sẻ Với Mọi Người Về Sở Thích Củ

Hế lô cả nhà thân thương
hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về sở thích của mình những lúc rảnh rỗi.
Những lúc rảnh thay vì lồng lộn ra ngoài thì mình rất thích chốn vào góc nhà nghịch ngợm ba thứ linh tinh.
con gái nhưng mà trong nhà kìm, kéo, tô vít cái gì cũng có, làm hoa giấy, làm decor, các kiểu hoặc nấu ăn, một thanh niên thuần đồ Á 😁 .
Mình ở nhà thuê, nên tất cả mọi thứ cơ bản thôi, để thay đổi tí cho không gian sống mà lại không tốn kém mình đã thiết kế vài thứ ( hình dưới)
Khi nào có nhà riêng thì có lẽ sẽ sử dụng đồ kiên cố và chất lượng hơn.
Tất cả mình đều dùng nguyên liệu như : bìa carton, ống hút, thìa nhựa, mấy cái khuy cúc, giấy cứng... Và thực hiện nó cũng đơn giản, đôi khi thay đổi không gian sống sẽ làm mình thoải mái và thư giãn hơn.
ngủ nhiều giờ thức đăng bài cho cả nhà mất ngủ 😅😅😅
Mình đính chính tí vì có rất nhiều chị hỏi mình làm từ gì 😅😅😅😅
Hoa một loại mình làm từ thìa nhựa tái chế, loại ngoài tiệm người ta bán chè ý
Tú cầu là các hạt khuy, cúc, hay đá bán ngoài chợ
Hoa hồng làm bằng bìa cứng
Lá cũng làm từ giấy cứng ( quả này chơi hẳn bằng thiệp cưới 😅😅😅)
Thân bằng ống hút, để uốn cong theo ý mình đặt sợi kẽm cành bên trong
Hoa bồ công anh em làm hoàn toàn bằng keo nến
Khung giả gỗ mình làm bằng bìa carton. Quả thùng đóng gói quạt điều hòa nhà mình.
Sơn là sơn nhũ đồng nhé.
Hihi, cảm ơn mọi người ạ