HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

Xin chào cả nhà Yêu Bếp! Kỳ nghỉ hè của các bạn nhỏ thế nào rồi, tình đoàn kết gia đình vẫn được giữ vững chứ

Hội chúng mình gồm những gia đình lần đầu biết kì nghỉ hè của con phải tính bằng tháng và những gia đình vẫn còn ung dung vì kì nghỉ hè của con vẫn còn tính bằng ngày.

Dù dài hay ngắn thì chúng mình cũng quyết định rằng phải dành thật nhiều thời gian ở bên nhau và cùng trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, thú vị. Thế nên chúng mình cùng nhau lên đường thôi!

Mời cả nhà cùng đi với 4 gia đình chúng mình đến suối đá Đak Phơi ở huyện Lak, một huyện nhỏ thuộc tỉnh Đak Lak, nằm ở một thung lũng cạnh hồ Lak - hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai ở Việt Nam (sau hồ Ba Bể) - và cùng ôn lại những kỉ niệm tuổi thơ dữ dội với mình nhé

Chiến lợi phẩm chúng mình mang về và danh sách những thứ chuẩn bị cho chuyến đi xin chia sẻ ở hình cuối nhé

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!

HÈ RỒI, CHÚNG MÌNH ĐI THÔI!