Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã từng và đang là bếp của em dù không có cái nhà nào là nhà do em sở hữu cả.

- Căn bếp đầu tiên là ở trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng bàn giao cho vợ chồng em mượn để ở sau cưới năm 2013. Căn nhà rất nhỏ chỉ 35m2 với 2 tầng thấp lợp mái tôn. Dĩ nhiên bếp cũng rất nhỏ và khiêm tốn, xây bằng gạch, cánh nhôm và tủ chạn nhôm kính. Lần đầu tiên trong đời em đc nấu ăn trong một căn bếp do riêng mình sử dụng, dù ko phải là căn bếp trong mơ nhưng phải nói là vô cùng sung sướng. Sau 3 năm, vào đầu năm 2017 em được chồng tặng chiếc máy rửa bát Nhật bãi rửa dc 6 bộ bát đĩa và nồi nhỏ. Quả thực hạnh phúc và vui vẻ vô cùng. Trong khả năng kinh tế hạn chế, em đã cố gắng decor cho góc bếp của mình trông sáng sủa tiện dụng hết sức có thể: Rèm Noren kiểu Nhật che đi ô cửa sổ xấu xí, khung lưới và móc mua ở Daiso 40k để treo nồi và dụng cụ nấu. Đó là nơi em đã học nấu những món ăn đầu tiên cho chồng con. Dù nhỏ và không được đẹp đẽ nhưng chứa nhiều kỷ niệm.

- Căn bếp thứ 2: Khi kinh tế khá hơn 1 chút, em quyết định thuê chung cư để ở riêng nhằm mong muốn được cải tạo lại cuộc sống tốt hơn. Hành trình đi tìm dc một căn nhà như mong muốn, hợp túi tiền thật gian nan. Cuối cùng em cũng tìm dc một căn mà khi bước em đã có cảm giác nó thuộc về mình ngay dù khi nhận nó khá là cũ và trông quê mùa. Điều tuyệt vời ở căn nhà này là tủ bếp khá ổn và có hệ tủ kho to đùng giúp em chứa dc toàn bộ đồ bếp. Tận dụng lại đồ ở nhà cũ, decor xíu lại là bếp trông sáng sủa và ấm áp hơn rồi lại chẳng tốn xu nào cả: Cái rèm cắt đôi ra, một nửa che ô cửa sổ bị chắn bởi cục nóng điều hoà vô duyên, một nửa che khoang bếp để xoong nồi. Tấm lưới sắt cũ cũng dc tận dụng lại. Bếp nhỏ nên máy rửa bát buộc phải để ở ban công. Bếp gas lên đời thành bếp hồng ngoại. Nhà cũng được bóc giấy dán tường cũ đi và sơn trắng lại toàn bộ. Nhìn mọi thứ mới mẻ hẳn. Em sẽ chia sẻ lại ở một bài viết khác nhé! Tuy nhiên, sửa lại nhà và ở đc nửa năm thì bị chủ đòi lại nhà nên em lại phải đi tìm nhà khác.

- Căn bếp thứ 3 thực sự quá tiệm cận với căn bếp trong mơ của em rồi. Trong cái rủi có cái may. Em gặp được một cơ duyên phải nói là quá may mắn. Em thuê được một căn nhà dù phải sửa lại toàn bộ nhưng được anh chủ nhà cho phép em thiết kế theo ý em. Từ một căn hộ dùng để làm văn phòng em đã sửa lại thành căn hộ với một căn bếp hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Máy rửa bát Nhật được thanh lý để lên đời mrb Bosch. Lò nướng Sanaky cũng được lên đời thành lò nướng âm. Hệ tủ kho và đảo bếp chứa cả thế giới. Bếp hồng ngoại lên đời thành bếp từ 😁 Mà lại mua đc giá sale nên vô cùng hợp lý. Quan trọng là cũng tự thiết kế hết nên cũng ko tốn kém. Em xin đính chính thêm là anh chủ nhà bỏ chi phí sửa nhà, đóng tủ gỗ còn toàn bộ thiết bị điện như máy rửa bát, lò nướng, bếp từ,... và đồ nội thất là của em mua. Anh ấy hoàn toàn tin tưởng giao nhà cho em vì tin tưởng vào gout thẩm mỹ và sự cẩn thận của em. Có thể nói đây là một deal có lợi cho cả hai mà em may mắn nhận dc. Với em, anh ấy là ân nhân, giống như người thân, nên khi ở em hết sức sạch sẽ giữ gìn. Và sau này khi trả nhà em cũng sẽ sơn lại toàn bộ như mới để bàn giao.

Mọi người khi biết em ở nhà thuê mà đầu tư cho nhà cửa bếp núc thế này đều bảo em phù phiếm. Sao ko cố ở nhà cấp 4 rồi tiết kiệm để sau này mua nhà của chính mình sau. Nhưng em chỉ nghĩ đơn giản thế này: Không biết sau này là bao giờ và như thế nào, em phải hạnh phúc với thực tại đã. Với thu nhập và mức chi tiêu của gia đình em thì cả chục năm nữa em mới mua dc nhà. Mà làm sao biết dc trong chục năm tới cuộc đời mình sẽ biến đổi như thế nào? Ngay cả khi ở trong căn nhà cấp 4 em cũng cố gắng làm cho nó đẹp nhất trong khả năng nhưng dù sao cũng là nhà của bố mẹ chồng nên có nhiều cái bị hạn chế ko sắp xếp dc như ý muốn. Dù rất muốn được sở hữu căn nhà riêng nhưng do 1 số lý do chủ quan lẫn khách quan nên tạm thời em phải thuê nhà chứ hàng tháng bỏ tiền ra cũng xót lắm.

Tại sao lại không dám sắm sửa đồ khi ở nhà thuê? Nhiều người dù đã sở hữu căn nhà của chính mình thậm chí còn chẳng sắm sửa, trang trí gì cơ. Cứ ở tạm bợ như thế hết ngày này qua ngày khác rồi lại cứ mơ về một ngày nào đó sẽ dc ở 1 căn nhà đẹp, rồi lại xuýt xoa khen nhà người khác. Sau này là bao giờ? Nhỡ không bao giờ đến “sau này” thì sao? Chẳng nhẽ cứ sống như vậy mãi?

Tại sao không dọn dẹp gọn gàng, không sắm sửa đồ, không trang trí đẹp đẽ cho ngôi nhà mình đang ở? Dù là nhà chính chủ, nhà của bố mẹ hay nhà thuê, nơi mình ở chính là tổ ấm, căn bếp mình nấu nướng hàng ngày là nơi mình hoạt động nhiều nhất sau giờ làm việc ở cơ quan. Sao cứ nghĩ rằng “sau này nếu có nhà riêng, nếu có tiền mình sẽ”? Sao cứ để hạnh phúc và niềm vui của mình ở thì tương lai? Nếu được chọn hạnh phúc mình sẽ lựa chọn hạnh phúc ở thì hiện tại, nơi hàng ngày mình sống, nơi mình được tiếp thêm năng lượng sau mỗi ngày làm việc vất vả trở về. Mong rằng mọi người cũng vậy nhé!

Hình ảnh các căn bếp trước và sau khi được sửa lại bằng đôi tay của vợ chồng em. Đồ đạc khi mua em đều suy nghĩ kỹ lưỡng và tính toán sao cho tái sử dụng lại được nhiều nhất. Tính em ko thích mua đồ rẻ rẻ dùng tạm. Quan điểm của em là mua đồ em thực sự thích, chất lượng để dùng lâu chán, ít phải thay đổi. Như vậy mới là ko hoang phí.😁

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã

Hôm nay em sẽ kể cho mọi người câu chuyện về 3 căn bếp. Cả 3 căn bếp trong bài đều đã