Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 bữa sáng của vợ chồng Việt trên đất Canada.

Ở Vietnam, mỗi sáng mình muốn ăn gì thì ra đầu hẻm, đầu đường, cuối hẻm, cuối đường hay bất cứ nơi nào cũng có đâỳ đủ bún , phở … đầy đủ món ăn 3 miền.

Nhưng xa xứ như em thì khác, không dể gì tìm được quán ăn Việt gần nhà, mà cũng không ai mở cửa sớm để bán cho mình ăn sáng. Hơn nữa ăn một tô bún, tô phở mỗi buổi sáng thì tiền cũng là một vấn đề😜

Và hơn hết là hàng quán cũng không bán đủ món như mình mong muốn. Vì vậy, mỗi tối đi làm về em sẽ nấu đồ ăn tối, đồ ăn sáng và đem đi làm.

Ngoài cơm ra thì em không để mình thèm bún phở được, nên là cứ phải lăn dô bếp để nấu, và vừa nấu cho hôm nay phải suy nghĩ cho ngày mai, để còn lấy đồ từ tủ đông bỏ xuống tủ mát, ngày mai có cái mà nấu😋

Mỗi lần ăn những món này thì anh chồng luôn phán “ Ngon như tiệm ở Vietnam”.

Nấu những món này ko mệt, chứ suy nghĩ món cho những ngày tiếp theo sao cho ko đụng hàng thì là mệt nhất😭

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì

Hơn 30 Bữa Sáng Của Vợ Chồng Việt Trên Đất Canada. Ở Vietnam, Mỗi Sáng Mì