HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG

Sau những tháng ngày dài học online, con trai đang học tiểu học của mình cũng như nhiều bạn nhỏ lại được quay trở lại học tập tại trường với biết bao niềm hân hoan. Mình lại tiếp tục chuẩn bị những hộp cơm đảm bảo dinh dưỡng và ăm ắp tình thương yêu từ tấm lòng một người mẹ dành cho con. Mình là một trong số những phụ huynh chọn việc chuẩn bị bữa ăn trưa và ăn nhẹ cho con từ nhà chứ không chọn cho con ăn cơm từ căng – tin của nhà trường. Sự lựa chọn này của mình không phải vì vấn đề gì của bữa ăn nhà trường mà mình muốn tranh thủ những năm tháng ấu thơ của con để giáo dục cho con nhiều điều.

Mình muốn con ngày nào đến giờ ăn là cũng nghĩ đến sự chăm chút yêu thương từ những người thân trong gia đình. Mình muốn con lớn lên cùng với hương vị ẩm thực truyền thống để bồi dưỡng tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước, để mai này nếu con có cơ hội đi đến nơi nào đi nữa thì con sẽ luôn tự hào về hương vị ẩm thực Việt Nam. Mình muốn con hiểu rằng để tạo ra giá trị, con không nhất thiết phải làm giống theo người khác (bởi vì nhiều bạn ở trường rất thích đổi đồ ăn với con). Mình muốn con được bồi dưỡng tâm hồn nhiều hơn, nhiều hơn nữa từ những bữa ăn trưa….

Các bữa ăn nhẹ mình chuẩn bị cho con thường đơn giản như sữa hộp, bánh gạo hoặc bánh quy, trái cây để con được bổ sung vitamin và năng lượng. Các bữa cơm trưa mình thường cố gắng dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị cho con với đủ dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ. Mình cũng thường xuyên thay đổi khẩu vị để con hào hứng ăn hơn. Hàng ngày con mang đồ ăn đến trường thì gửi vào tủ lạnh ở căng – tin, đến giờ ăn con cho vào lò vi sóng ở đó để hâm nóng trước khi ăn. Chiều nào về, con cũng hồ hởi kể chuyện với mẹ: đồ ăn mẹ làm siêu ngon, có nhiều bạn xin đổi đồ ăn với con… Nghe con kể chuyện cùng đôi mắt sáng niềm vui, mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc và sẽ tiếp tục chuẩn bị những hộp cơm yêu thương cho con.

Mời các bạn tham khảo thêm qua những bức ảnh về hộp cơm yêu thương cho con ngày đến trường. Mình rất yêu bếp và rất thích nấu thêm nhiều món ngon để chia sẻ cách làm với các bạn. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm thì xin mời ghé thăm kênh của mình tại https://www.youtube.com/channel/UCfcYX5xyuyMlASFlyI7M2CA .

Cảm ơn nhóm quản trị đã duyệt bài của mình! Mình rất mong được lan toả chút gì đó hữu ích đến bạn bè YÊU BẾP . P/s: Cảm ơn nhiều bạn trong nhóm YÊU BẾP đã đọc, xem ảnh và nhận xét, chia sẻ bài đăng của Bình. Mỗi ý kiến bình luận dù theo hướng nào thì cũng chứng tỏ các bạn đã quan tâm đến những gì mình chia sẻ và hơn hết những ý kiến đó đều nghĩ cho các con. Mình rất mừng và xin ghi nhận. Mình muốn chia sẻ rõ hơn để các bạn biết. Từ khi con mình học mẫu giáo đến lớp 2 mình cho con ăn cơm ở căng tin trường để giáo dục con tính cộng đồng bởi mình biết khi con bắt đầu mở rộng môi trường từ gia đình đến cộng đồng, thông qua bữa ăn trưa con cần học cách ngồi ăn cùng các bạn chứ không chạy nhảy đùa nghịch, con cần xếp hàng để lấy đồ ăn, con không nên gây ồn ào trong phòng ăn, con cần để bát đĩa ăn xong vào nơi quy định... Đến khi con học lớp 3, mình bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho con để giáo dục con nhiều hơn như mình đã nói ở trên bài viết. Mình dự định sẽ nấu cho con đến khi con học hết tiểu học, bao giờ con lên cấp 2 mình sẽ hướng dẫn con tự chuẩn bị đồ ăn và sẽ có thêm thời gian nữa đăng kí ăn ở căng tin trường. Tại sao mình chuẩn bị nhiều đồ ăn cho con vì con kể rằng các bạn của con rất thích đồ ăn mẹ làm nên con sẽ cho các bạn hoặc đổi đồ ăn với các bạn. Qua điều này mình dạy con bước đầu hiểu được giá trị của sự chia sẻ. Ở trường con học có rất nhiều bạn cũng được bố mẹ chuẩn bị đồ ăn, vì vậy các bạn có cơ hội trao đổi đồ ăn cho nhau và các con đã rất vui, nhiều lần con mình đã ghi lại trong nhật kí. Trường của con học đã cho các con sự lựa chọn hoặc ăn đồ ăn của trường hoặc mang đồ ăn từ nhà. Thêm nữa là bếp ăn của nhà trường có tủ lạnh và lò vi sóng để các con bảo quản đồ ăn. Mình tin mẹ nào cũng có thể làm được cho con chỉ khác nhau là có mẹ đang quá bận rộn mà ưu tiên thứ khác, có mẹ vì điều kiện trường con học không thể thực hiện được như cách mình làm hoặc vì sự khác nhau trong quan điểm sống. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả những bạn đã quan tâm đến bài đăng của mình. Mình chúc mọi người luôn mạnh khỏe và mình mong nhận được nhiều chia sẻ từ các bạn để mình học hỏi thêm 😊♥️.

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con

HỘP CƠM YÊU THƯƠNG CHO CON TRỞ LẠI TRƯỜNG    Sau những tháng ngày dài học online, con