Kệ Mọi Người Nói Ko Nên Nghe Bài Happy New Year Vào Dịp Năm Mới Vì Ngôn Từ U Tối, Tôi

Kệ mọi người nói ko nên nghe bài Happy new year vào dịp năm mới vì ngôn từ u tối, tôi vẫn nghe. Nghe như một đứa trẻ 5-6 tuổi chưa biết tiếng anh, nghe giai điệu ngân nga da diết từ cái đầu đĩa của bố, nghe những kí ức Tết ngày thơ bé ùa về.

Những ngày sát tết, mẹ sẽ mua hoa về cắm, rồi bận rộn nấu đủ món ăn. Mình nhớ sáng 30 Tết nào cũng bị gọi dậy rõ sớm, thái su hào cà rốt làm nem, nhặt rau thơm hành mùi để phụ mẹ làm cơm tất niên. Bố sẽ dọn dẹp, treo đèn nhấp nháy lên cây đào cây quất, pha trà, bật đĩa nhạc. Bố mình có list nhạc cho ngày mưa, cho ngày nắng, cho cả Tết nữa, mình nghe nhiều đến nỗi giờ chỉ cần bài hát đấy vang lên là khung cảnh nhà mình hồi bé lại hiện lên mồm một trong đầu, thậm chí cả những sinh hoạt đang diễn ra lúc đó nữa. Hôm qua nghe bài Happy new year này, tự nhiên chảy cả nước mắt, tự nhiên nhớ bố mẹ thế chứ! Đấy là nhà cách bố mẹ có mấy cây số thôi đấy….

Giai điệu Happy new year, happy new year vang lên, là hình ảnh bộ bàn ghế cũ, lọ thược dược, khay mứt, mùi hương trầm lảng bảng trong tiết trời lất phất mưa xuân lại như thước phim tua chậm hiện lên, có một cô Phích mặc váy dạ đỏ mẹ mới mua ở chợ Ngã Tư Sở cho, đánh son môi đỏ choét đang ngồi đu đưa trên ghế ăn bánh mứt, thi thoảng bị chị mắng vì ko chịu làm gì, mẹ đang luộc gà chuẩn bị bê mâm ra hè cúng, bố chuẩn bị sẵn sàng tí giao thừa sẽ đi hái lộc rồi về nhà xông đất, kí ức trong veo và đẹp đẽ đó gắn liền với bài hát huyền thoại kia rồi…

Hôm nay là 30 Tết, về ăn tất niên với bố mẹ thôi!

Chúc gia đình Yêu Bếp ăn Tết vui vẻ ♥️