Không biết ở đây có ai như mình không. Mình đam mê thịt xiên nướng lắm luôn. Mình ăn

Không biết ở đây có ai như mình không. Mình đam mê thịt xiên nướng lắm luôn. Mình ăn rất nhiều hàng rồi từ khâm thiên, hồ đắc di, trần khát chân, chợ linh lang, hoàng cầu, nhiều lắm luôn. Với mình tuyệt nhất vẫn phải nói đến Trung Tự 😋😋😋😋

Thịt xiên nướng ở đây mềm , ngọt , thơm phức ăn chỉ muốn nuốt luôn lưỡi, lần nào mình với bạn mình ra mỗi đứa cũng phải 10 xiên với 2 cái bánh mỳ và đặc biệt thịt xiên ở đây lúc nào cũng nóng bỏng. Vì anh chị ý gần như không bao giờ nước, trước khách đến mới cho lên nướng mà nướng rất nhanh tầm 10p là có.

Chị ý chỉ bán từ 2h chiều đến hết hàng mà thường tầm 5r là hết rồi. Đặc biệt là chủ nhật nghỉ , mình bực nhất cái này vì mình đi làm chủ nhật mới được nghỉ mà lại không được ăn, ngày thường đi làm 5h30 mới về toàn chạy thật nhanh qua xem còn không làm mấy xiên mới về 😁😁😁.

Giá cả mình thấy hợp lý, trước dịch thì 6k/xiên giờ lên 8k/xiên rồi ạ.
P/s: Lần đầu em review 1 món ăn có gì sơ sót anh chị em chỉ bảo.
Địa chie: cụ thể thì mình không có cứ đi vào trong Trung tự chỗ vườn hoa có đúng 1 hành thôi ạ.
Chỗ sân con voi nhé các bạn

Không biết ở đây có ai như mình không. Mình đam mê thịt xiên nướng lắm luôn. Mình ăn

Không biết ở đây có ai như mình không. Mình đam mê thịt xiên nướng lắm luôn. Mình ăn

Không biết ở đây có ai như mình không. Mình đam mê thịt xiên nướng lắm luôn. Mình ăn