Không Biết Viết Gì Cho Lần Này Vì Cảm Giác Chỉ Cần Mở Ảnh Có Thể Diễn Giải Được Hết N

Không biết viết gì cho lần này vì cảm giác chỉ cần mở ảnh có thể diễn giải được hết những câu từ muốn nói về sự đông đúc, tươi vui của mùa dành cho thương yêu và nơi gọi là nhà khi tết về!
Mình làm vài mẻ bánh trong một chiều Hà Nội hửng nắng sau những ngày mưa phùn, gió bấc nên có lẽ màu ảnh cũng cho cảm giác ấm an vui hơn...
Ba loại bánh quy cho cô nàng không khéo tay như mình có thể thử sức vào dịp tết ah.
Công thức thì trên mạng nhiều lắm, mình cứ note lại để tiện mọi người tham khảo ah!
Bánh quy cacao hạnh nhân
80 gram bơ
140 gram bột mì
50 gram hạnh nhân lát
1 lòng đỏ trứng
70 gram đường bột
Bánh quy bơ bọc đường
130 gram bột mì
10 gram bột hạnh nhân
1 lòng đỏ trứng
70 gram đường bột
vanilla
đường hạt bọc ngoài
Bánh quy bơ socola chip
130 gram bột mì
10 gram bột hạnh nhân
1 lòng đỏ trứng
70 gram đường bột
50gram socola chip
vanilla