Lần đầu được ăn bánh tráng nướng mà ngon thần sầu các chế ạ! Em ăn ngay ở quán vỉa hè gần cuối đường tạ quang bửu (Nếu đi từ hướng lê thanh nghị ra tạ quang bửu thì nó ở cuối tạ quang bửu, chưa đến royaltea đâu, cứ nhìn thấy nhà nào nổ bắp rang bơ thì vào nhé - cạnh quán cháo lòng), 15k/bánh như hình. Quán còn có nem rán, bánh mì muối ớt,... Ăn xong còn chạy sang quán xiên chiên ngay bên cạnh, 2k/xiên hai đứa ăn toe toét thử tất cả các loại mà mới hết có 30k. Lần đầu rì viu nên văn lủng củng mong cả nhà thông cảm, thấy ăn hay hay ngon ngon nên em share lên đây cả nhà cùng biết ạ.
P/s: em quên mất là một phần lý do post lên là do anh chủ quán bánh tráng và chị chủ quán xiên đều rất dễ thương lịch sự nên mới viết rì viu chứ :)))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây