Lẩu Nướng Đường Tàu 298 Lê Duẩn

LẨU NƯỚNG ĐƯỜNG TÀU 298 Lê Duẩn
Mọi người ai đã từ ăn ở đây rồi, thấy sao ạ? Em không phải ăn lần đầu. Nhưng sau hôm nay chắc không bao giờ em dám quay lại.
Trước khi qua em đã gọi hỏi nhân viên nhà hàng có mở cửa hay không. Tới nơi có duy nhất 1 nhân viên phục vụ. Trong suốt bữa, nhân viên phục vụ với thái độ ối dồi ôi luôn. Kiểu văng cái nọ vật cái chai ý.
Tiếp theo về phần đồ ăn. Mọi lần mình rất thích món nộm sứa ở đây. Nhưng hôm nay miếng sứa đầu tiên đã có mùi cồn xộc lên rồi. Sau đó mình gọi nhân viên ra. Cũng ko xin lỗi ko giải thích sao cả. Mang đĩa sứa vào rồi lúc sau đi ra bảo nhà em hết sứa, anh chị có gọi thêm món nào không.
Tiếp theo mình gọi thêm hàu nướng. 10p chưa thấy thì bảo nv đang tách hàu anh chị đợi chút. Cuối cùng mang ra 2 con rồi lại bảo nhà em hết hàu???
Về món mực ướp. Bọn mình chỉ ăn đúng 2 miếng rồi trả lại. Vì ĐẮNG đó ạ.
Không biết nhà hàng có ngâm hải sản với cồn hay hoá chất gì không mà đồ ăn lại có những vị lạ như vậy. Thái độ phục vụ khách như bố thí đồ ăn.
Nói chung sẽ không bao giờ mình dám quay lại đây nữa.