Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Lớ ngớ vớ huân chương

Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Quán vỉa hè ban đầu thì mình nghĩ vào gọi ốc luộc ăn chơi chơi thôi. Ai dè toàn ốc sò size to , béo múp luôn á
- Ngao hấp thái, cảm quan chưa được bắt mắt, nhưng ngao mẩy, sạch, nước chua ngọt đậm đà
- Bông hấp mắm mùi mắm thơm nhẹ, mặn ngọt vừa phải
- Hàu phomai thì kp đánh sốt kem béo như nh quán mà chỉ là phomai mozzarella nướng lên thui , hàu béo múp
- Ốc hương trứng muối size cũng to, vị trứng muối rất rõ vẫn còn lợn cợn trứng , chấm bánh mì zức lách

Điểm trừ là ở đây sẽ ra từng món từng món hơi chậm xíu

Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than

Lớ ngớ vớ huân chương Phong Ốc - 2 Dốc Hàng Than