MĂNG ỚT Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT 🌶

Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em không chua chua cay cay ăn cùng mì tôm thôi cũng ngon 😋 , độ này SƠN LA đang vào mùa măng đi chợ mà từ đầu tới cuối toàn thấy bán măng tự nhiên nhớ măng ớt ghê thế là xách ngay mấy ẻm về.
Về nhà nhìn mấy ẻm mới hoang mang style trước giờ chỉ biết ăn chứ đã tự làm bao giờ
Nhanh trí dùng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân thế là ra măng ớt 🌶 phiên bản by dun ạ , lần đầu tự làm mà ăn được vui quá phải lên đây khoe với mọi người . bản thân em thấy thi thoảng cho vào nước chấm rất nhanh và tiện hội tụ đủ chua của măng, cay của ớt , thơm của tỏi . Nguyên liệu ít và cách làm thì đơn giản
Không biết bài viết của em có được đăng không vì trong bếp toàn là các siu nhân nấu ăn ngon chụp hình đẹp văn thì hay mà em thì viết dở chụp cũng không biết setup cho đẹp nhưng em vẫn xin phép mạnh dạn đăng bài ☺️ em cam ơn mọi người đã đọc 😊

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em

MĂNG ỚT        Em xin chào cả nhà Yêu bep 🤪 không biết ở đây có ai mê món này như em