Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

MẶT TRỜI CỦA CÁC BẠN NHỎ! EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON
Em xin chào cả nhà ạ. Em xin tự giới thiệu em là Vừng, một cái tên thật đặc biệt đúng không ạ . Em đến từ Hải Dương. Ngay từ khi đọc được về thử thách tháng 3 "Mặt trời trong tôi" em thật sự háo hức lắm. Em chẳng có tài nấu nướng quá giỏi hay khéo tay bày trí nhà cửa như các anh chị. Nhưng em có một điều em vẫn tự hào EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON .
Nhắc đến cô giáo mầm non có lẽ nhiều người sẽ nhìn với ánh mắt không thiện cảm. Bởi lẽ, có quá nhiều cô giáo làm mất lòng tin với phụ huynh vì các hành xử không đúng mực. Nhưng dù mọi người có ánh nhìn như thế nào thì bản thân em vẫn tự hào về nghề của mình. Đến nay em đã đi dạy được 9 năm. Quãng thời gian chưa quá dài nhưng không phải là ngắn. Em luôn tự hào vì em là động lực của hàng trăm bạn trẻ với tuổi đời từ 2 đến 5 tuổi mà em đã dạy . Em là tấm gương của các bạn ấy. Em là mẫu người "cái gì cũng làm được" trong mắt các bạn ấy. Tự hào lắm luôn ấy ạ. Qua thời gian theo nghề, em học được nhiều, nhận được nhiều và có quá nhiều bài học. Mạn phép em chia sẻ nhỏ với mọi người ạ.
1. Niềm vui con trẻ mang lại Mỗi người chỉ có một hay hai hoặc nhiều là 10 người con ạ . Nhưng chỉ có cô giáo chúng em mới có thể có nhiều "con" như vậy, và hãy thử tưởng tượng mọi người phải bỏ tiền ra đi xem phim hài thì chúng em luôn được cười miễn phí cả ngày (lãi lắm luôn ạ).
2. Sự tin yêu tôn trọng của các anh chị phụ huynh Vâng ạ, vào mỗi sáng đón trẻ hay buổi chiều trả trẻ, được nghe tiếng chào "cô giáo" rất đỗi thân thương mà đầy sự tin tưởng, tôn trọng từ các anh chị ấy, đó là động lực, là niềm tự hào đó ạ. Đó là sự quan tâm và biết ơn chân thành từ phụ huynh khi em chăm sóc và dạy dỗ con họ. Em ví dụ đơn giản nhé Mọi người chỉ có người thân hay bạn bè hỏi han khi ốm đau, gặp chuyện. Nhưng chúng em ngoài người thân bạn bè còn có rất rất nhiều phụ huynh quan tâm đấy ạ. Giàu có lắm đúng không ạ. Chỉ cần đau bụng thôi, tối về các bạn nhỏ kể Cô Vừng hôm nay ở lớp đau bụng đấy mẹ ạ, là em tối đó nhận được ting ting bao nhiêu tin nhắn hỏi han ngay ạ. . Đặc biệt, em còn có rất nhiều các chị phụ huynh trở thành bạn thân đấy ạ.
3. Sự trách móc, mắng mỏ Có đấy ạ. Nhiều chứ không ít đâu ạ. Bởi chúng em cũng là người, cũng có những sai lầm chứ ạ. Nào là quên không cho bé uống thuốc, quên không thay áo, thậm chí mắng trẻ, rồi là quên nọ quên kia. Phụ huynh sẽ lập tức nhắn tin trách móc, thậm chí nặng nề đấy ạ. Hỏi em có tức không Có chứ . Nhưng sau đấy là sự biết ơn. Bởi họ còn tin tưởng giao con, giao cục vàng của họ cho mình thì họ mới mắng. Chứ hết yêu rồi là nhẹ nhàng chuyển trường mà thôi. Em không nói cho hay đâu ạ. Nhưng chính sự trách móc khó tính ấy, làm cho chúng em học được sự tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Đó gọi là bài học. Người mắng ta là thầy ta cơ mà.
4. Những kí ức vui vẻ Mỗi năm lại đón 1 lứa học sinh khác nhau. Nhìn các con trưởng thành, tốt nghiệp lên lớp 1 thật sự buồn lắm ạ. Ngày tổng kết cũng là ngày cô khóc, trò thì bạn khóc bạn không . Nhưng để lại những kí ức thật đẹp. Để bây giờ nhớ lại năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016....2020 mình đã dạy những bạn nào, tính cách ra sao mình đều nhớ. Chỉ thật buồn là khi trưởng thành rồi có mấy ai nhớ lại về cô giáo đã dạy mình khi mẫu giáo .
5. Tri kỉ Đi dạy bao năm em có thêm cho mình biết bao đồng nghiệp là chị em thân thiết. Chị em tri kỉ có thể chia sẻ cho nhau từ chuyện tối qua ăn gì, đi đâu vào lúc nào, cãi nhau với chồng mấy câu . Gặp nhau là chỉ có cười thôi ạ. Thật sự tình bạn ấy rất đáng quý mọi người ạ.
Còn nhiều nhiều điều lắm ạ, nếu kể thì chắc mọi người sẽ không còn thời gian đọc bài thi của người khác mất ạ . Nên em chia sẻ một chút vậy thôi ạ.
Hôm nay lấy hết cam đảm em viết bài dự thi thử thách tháng 3. Em cũng chỉ muốn chia sẻ về những mặt tích cực khi đi làm nghề 9 năm. Em vẫn sẽ mãi theo nghề đến khi không còn sức. Em muốn động viên và gửi lời chúc đến hàng triệu triệu các cô giáo mầm non và các thầy cô các cấp học. Chúc các thầy cô luôn "chân cứng đá mềm" với nghề. Chúc cho chúng ta luôn có nhiệt huyết lớn nhất khi bước chân đến trường vì "Sản phẩm của chúng ta là con người".

Em cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ
P.s Để kiểm chứng lời em nói mọi người hãy xem ảnh ạ.
#IWD2021

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non

Mặt Trời Của Các Bạn Nhỏ! Em Là Cô Giáo Mầm Non