Thơ Ăn Cắp - Món Bình Dân

Mấy món bình dân làm được, zai đẹp khoe hết rồi. Nay chuyển sang thơ về ẩm thực, thơ ăn cắp, hế hế.
.....................

Mình như rau cải rô đồng
Như trứng gà luộc chấm ngồng cải xanh
Mình như châu chấu lá chanh
Như ngải cá diếc nấu canh mí tài

Mình như thính trộn thịt tai
Như hàu sống với phô mai bỏ lò
Mình như hoa lý thịt bò
Như tiêu rắc cá bống kho bếp vùi

Thế mờ em bỏ cuộc vui
Về bên thèng ý bỏ tui một mình
Từ nay tuyên bố thất tình
Tự dưng buồn bất thình lình buồn qua
(Mai Nguyên)

[Ảnh minh họa: Đám cưới trên đường quê, chống trôi bài thôi chứ ko có ý gì.
Chúc cả nhà cuối tuần vui!]

Thơ Ăn Cắp - Món Bình Dân

Thơ Ăn Cắp - Món Bình Dân