Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình bị nghiện nồi cả nhà ạ. Dù biết chỉ nấu được khoảng 3-5 cái là cùng thôi,nhưng cứ thấy đẹp là mình lại vác về. Mỗi lần xếp nồi là lại muốn to tay nhưng mà vì yêu mấy cái nồi gang đầy màu sắc nên vẫn cố gắng.
Mình mê nồi gang lắm, đặc biệt khi luộc,hầm hoặc chiên đồ tại nồi gang giữ nhiệt khá tốt, làm cho thức ăn có độ ẩm cao. Nhưng thấy nhược điểm của nồi gang là quá nặng, nhà có con nhỏ đang tuổi tò mò thì phải cẩn thận, cái vung rơi vào chân là xác định đi viện. Tại dịch nên không thuê thợ đóng tủ như ý được, mình lên mạng đặt mấy cái tủ ikea về. Tủ màu trắng khá hợp để bày mấy món màu sắc này. Lúc đầu bạn chồng cũng nói lắm, dọa cho ra đê ở suốt mà sau lão ấy bảo đúng là đồ ăn nấu bằng nồi gang ngon hơn thật, nên thi thoảng tới mấy ngày kỉ niệm là lão lại đi vác về cho cái nồi. Mỗi năm vài cái, tới lúc con lớn là đủ set làm hồi môn tặng con dâu mới🥰🥰

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C

Mình Bị Nghiện Nồi Cả Nhà Ạ. Dù Biết Chỉ Nấu Được Khoảng 3-5 Cái Là Cùng Thôi,Nhưng C