Hành trình thêu tay của tôi

Tầm này năm trước khi Hà Nội giãn cách xã hội. 3 tuần ở trong nhà nên có rất nhiều người trở thành đầu bếp giỏi, cắm hoa đẹp, may vá... Cũng từ đó có khá nhiều hội nhóm để chúng ta cùng chia sẻ đam mê, ở nhà cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh 👍🏻
Mình cũng nướng bánh, làm bánh cuốn, bánh đúc, nấu đồ tây ta đủ cả ngày 3 bữa. Ăn nhiều lo tăng kg nên mình tự mày mò học thêu qua Youtube.
Bắt đầu từ khung thêu nhỏ đơn giản và bảng màu chỉ cơ bản. Dù tuổi cao 😆 mắt mỏi, lưng đau ngồi lâu nhưng vì đam mê hồi nhỏ yêu may vá và học lỏm mẹ được mấy kiểu thêu, đan tay cơ bản nên từ lúc thêu ngây ngô, sau mình cũng học được mấy kiểu thêu hiện đại ☺️😍
Thích nhất là thêu lót tách trà rồi thêu khăn trải bàn phục vụ sở thích cắm hoa, bầy biện, uống trà chiều kiểu Anh của mình. Đến giờ mình vẫn yêu quý những chiếc khăn mình tự thêu hơn hẳn rất nhiều khăn mua đủ loại 🥰
Lúc ngồi thêu cảm giác rất thư giãn. Bớt nghiện điện thoại, Facebook... cảm thấy mình cũng sáng tạo, được vẽ vời hoa lá, thêu theo ý mình xấu đẹp cũng vui lắm 🙂😊
#yeubep #yeumayva

Hành trình thêu tay của tôi

Hành trình thêu tay của tôi

Hành trình thêu tay của tôi

Hành trình thêu tay của tôi